Con lẫy được rồi nè 
Thursday, October 11, 2007 4:24:00 AM
Khỉ con biết lẫy từ 3.5 tháng, lúc đó khỉ con lẫy vất vả lắm. lẫy được rồi thì cái tay lại kẹt dưới bụng ko rút lên được thế là nàng khóc ầm lên. Giờ thì ngon lành rồi cứ đặt xuống là nàng lẫy oạch 1 cái, và bắt đầu chống tay để xoay tròn, cứ lấy cái bụng làm điểm tựa nàng ta xoay vòng quanh được 2-3 vòng đấy. hiccc nhưng mệt lắm à xoay được 2 vòng là nhễ nhại mồ hôi rồi, mồ hôi chảy thành giọt xuống má ấy (mặc dù bây giờ là mùa thu rồi thời tiết mát mẻ dễ chịu hơn trước nhiều). Thế mới biết lao động mệt thế nào nhỉ, thương mẹ đi làm vất vả quá thôi 


Hồi con mới tập lẫy, cái đầu còn chưa ngẩng cao được 












