My Opera is closing 3rd of March

Lybee & Candy

Chuyện thường ngày...

Subscribe to RSS feed

Giới thiệu về mình nhé smile

Sao lại là Khỉ con nhỉ?
Chà! xem nào, lúc mình mới sinh, tuy bác sĩ nói mình cân nặng được 3.4kg nhưng bố mẹ thấy mình bé xíu à, da lại ngăm ngăm đen, cặp lông mày rất hay nhíu lai, cái trán thì nhăn nhăn hihihi.... y như con khỉ con vậy. Bố mẹ hay nói thế nhưng bố mẹ yêu mình lắm đấy.
Giờ thì mình đã được 4 tháng rồi, mình biết nhiều thứ lắm rồi nhé, mình đã biết lẫy , biết ngóc cái đầu lên rất cao để quan sát xung quanh, mình còn biết cầm nắm rồi.Mình hay túm được cái mép gối lắm mình túm rất chặt, kéo rất mạnh mà sao không được nhỉ, ui chắc tại cái đầu của mình giữ lại rồi Ah, mình có 1 sở thích nữa đó là buôn chuyện, mình rất hay nói chuyện với bố nhé, hai bố con có thể nói chuyện với nhau cả tiếng ấy, đến lúc papa kêu mệt quá mới thôi hihihi...
Đây là ảnh "chân dung" mình lúc 1 tháng tuổi. đâu có giống khỉ con nhỉ
Sáng nào mẹ cũng cho mình tắm nắng để mình khỏi còi xương đấy
Chiều thì bà sẽ đưa mình ra vườn hoa chơi, hôm nay bà về với em Cò nên Papa bế mình đi chơi