10 ngày ở Thái Lan
Monday, December 14, 2009 7:31:20 AM
Thursday, 7. May 2009, 02:05:31
Vậy là chuyến đi Thái 10 ngày đã kết thúc, Về VN mẹ lại thấy hụt hẫng vì vắng papa Ly, 10 ngày cả nhà ở bên nhau thật là vui. Giờ thì 2 mẹ con ở VN nhớ papa và papa 1 minh ở Mahasharakham chắc cũng buồn và nhớ Lyly lắm đấy
Ngay từ khi gặp papa ở sân bay Lyly đã rất vui, ôm vai bà cổ, đòi papa cõng. Trong khi ngồi chờ ông bà bay từ Narathiwat lên thì 2 cha con dẫn nhau đi chơi, chạy đuổi bắt.. Lyly rất thích các bạn cùng tầm tuổi. Thấy có 1 bạn gái chắc cũng tầm tuổi Ly là Ly chạy ra làm quen ngay, nhưng bạn thì sợ chạy ngay về ôm chân mẹ, Ly thấy mấy anh chị lớn hơn đang đẩy cột quảng cáo quay tròn cũng chạy ra bám vào chơi cùng. Ly là 1 cô bé dạn dĩ, nếu mẹ không để í là con gái chạy đi chơi mất hút luôn, mấy lần mẹ thót tim, vừa chạy đi lấy xe đẩy hành lí là đã thấy nàng í chạy tít ra xa.. toàn phải chạy theo Ly phát mệt. Gặp papa rồi là giao con gái cho Papa quản lí luôn hihi
Ngày đầu tiên cả nhà mình về nhà ông bà trẻ, nhà ông bà gần sân bay lắm chỉ mất khoảng 30 phút đi ôtô. Ly cũng không lạ lẫm mà chơi và hát hò rất tự nhiên. Ông bà phải thốt lên “xiếng đăng” liên tục , í là trêu Ly hát to quá, nói to quá hihi…
Sáng hôm sau bắt đầu hành trình đi Mahasarakham là nơi papa đang làm việc
Sau khi ăn sáng, bắt đầu đi từ nhà cô chú từ 9g đến gần 1g trưa mình đến Khorat, Trường ĐH Khorat thuộc tỉnh Nakhonratchasima, là nơi papa Ly đã từng làm viêc 1 thời gian. Nhà mình vào 1 quán nhỏ hơi khuất trong làng nhưng rất nhiều hoa cây cảnh, Lyly thích hái hoa, thích chơi với con chó của quán lắm, Ly gọi , "chó ơi chó ơi", rùi bảo mẹ “Mẹ ơi con chó không trả lời con” hihihi
Ăn uống chút xíu rùi mình ghé vào trường Khorat thăm bạn của bố Ly 1 chút
Khoảng 2g chiều mình lại tiếp tục lên đường, tận 6g mới đến Mahasarakham. Ly ngồi trên xe lâu thì mệt ngủ được 1 lúc, lúc dậy nàng í bảo “mẹ ơi , hay là mình xuống đi”
Mahasarakham là 1 tỉnh thuộc Đông Bắc Thái Lan, cách Bangkok khoảng gần 500km, trường ĐH Mahasakham không nằm trong trung tâm mà ở ngoại thành của thành phố, chắc cũng cách khoảng 20-30 km. Trường rộng, khuôn viên trường gồm nhiều khu nhà
một ngày vào thành phố Mahasarakham chơi, nhỏ xíu à, ko thấy có gì hấp dẫn lắm, được cái khu trung tâm đường xá cũng sạch đẹp, còn dân tình thì cũng bình thường. Kiếm quán ăn, nghỉ ngơi chút rồi về chỗ ông bà nghỉ trong khu ở dành cho chuyên gia của trường
Ngày sau thì đi KhonKaen thăm trường ĐH Khon kaen nơi mà papa đã theo học 4 năm. Khon Kaen cách Mahasarakham ~75km về phía Tây. ăn trưa tại canteen của trường. Khonkaen là 1 thành phố lớn thứ 2 của vùng Đông Bắc, nhộn nhịp ồn ào mang dáng dấp của một đô thị lớn. Trường ĐH Khon Kaen là 1 trường có lịch sử lâu đời hơn trường Maha Sarakham mà bố đang dậy nhiều,Khuôn viên trường rộng rãi, rất nhiều cây to.. hình như đến đây mẹ cũng ko chụp ảnh hihi..
Ngày thứ 4 đi Kalasin cách Mahasarakham 44km về phía Bắc, đi nắng mệt say xe mẹ chẳng còn hứng thú đâu mà chụp ảnh.
Ngày thứ 5 đi Roiet cách Mahasarakham khoảng 37 km về phía Đông, Roiet là 1 thành phố nhỏ xinh đẹp, có hồ công viên trung tâm, nhiều cây cối thoáng mát, Mẹ thấy thích thành phố này
Ngày thứ 6 ở lại Maha cho Lyly vào công viên ở đây chơi, Ly đến cũng khoảng 10g sáng rùi nên rất vắng chứ tầm chiều thì đông lắm
Ngày thứ 7 cả nhà trở lại Bangkok
Ngày thứ 8 ông bà trẻ rủ đi biển Bang Saen chơi, bãi biển này thuộc tỉnh Chonburi cách BK khoảng 150km nhưng đi đường cao tốc chỉ mất hơn 1 giờ chút xíu. Bang Saen nằm gần ngay phía trên bãi biển Pattaya nhưng dân Bkk thì thường đi Bang Saen, còn Pattaya thì đón nhiều khách du lịch nước ngoài .
Nhà mình đi vào chủ nhật, lại đi muộn lúc đến nơi thì dọc 2.5km bãi tắm không còn 1 chỗ nào trống để mà đậu xe nữa, Trời lại nắng nóng nên cả nhà quyết định chỉ đi tìm nhà hàng để ăn ko thèm tắm biển nữa hihi. Mẹ không hợp với đồ ăn của Thái lắm, vì cay nóng mà mẹ Ly lại bị dạ dày nhưng hôm đó đĩa ghẹ xào cari hết bay ¼ vào điã của mẹ . Cơ bản vì nó không cay lắm nên ko hợp khẩu vị của ông bà và bố hihihi
Ly thì có món da heo chiên kiểu gì ấy rất giòn và bùi, nàng cứ bốc ăn thôi nhất định ko chịu ăn món gì khác, 1 đĩa có vài cái nàng ăn hết bay, ông bà chiều cháu lại gọi đĩa nữa nhưng lần này chán rùi nàng chỉ ăn gọi là thui
Tuy ko đi tắm biển được nhưng bù lại Ly được đi thăm 1viện bảo tàng về hải dương học. Nằm trong khuôn viên Burapha University là Institute of Marine Science. Cá nhân mẹ thì thấy khá hấp dẫn, có điều ghi chú bằng tiếng Thái và tiếng Anh, với vốn tiếng Anh của mẹ thì bó tay với các từ ngữ chuyên ngành hải dương học hì hì…
Vậy là chuyến đi Thái 10 ngày đã kết thúc, Về VN mẹ lại thấy hụt hẫng vì vắng papa Ly, 10 ngày cả nhà ở bên nhau thật là vui. Giờ thì 2 mẹ con ở VN nhớ papa và papa 1 minh ở Mahasharakham chắc cũng buồn và nhớ Lyly lắm đấy
Ngay từ khi gặp papa ở sân bay Lyly đã rất vui, ôm vai bà cổ, đòi papa cõng. Trong khi ngồi chờ ông bà bay từ Narathiwat lên thì 2 cha con dẫn nhau đi chơi, chạy đuổi bắt.. Lyly rất thích các bạn cùng tầm tuổi. Thấy có 1 bạn gái chắc cũng tầm tuổi Ly là Ly chạy ra làm quen ngay, nhưng bạn thì sợ chạy ngay về ôm chân mẹ, Ly thấy mấy anh chị lớn hơn đang đẩy cột quảng cáo quay tròn cũng chạy ra bám vào chơi cùng. Ly là 1 cô bé dạn dĩ, nếu mẹ không để í là con gái chạy đi chơi mất hút luôn, mấy lần mẹ thót tim, vừa chạy đi lấy xe đẩy hành lí là đã thấy nàng í chạy tít ra xa.. toàn phải chạy theo Ly phát mệt. Gặp papa rồi là giao con gái cho Papa quản lí luôn hihi
Ngày đầu tiên cả nhà mình về nhà ông bà trẻ, nhà ông bà gần sân bay lắm chỉ mất khoảng 30 phút đi ôtô. Ly cũng không lạ lẫm mà chơi và hát hò rất tự nhiên. Ông bà phải thốt lên “xiếng đăng” liên tục , í là trêu Ly hát to quá, nói to quá hihi…
Sáng hôm sau bắt đầu hành trình đi Mahasarakham là nơi papa đang làm việc
Sau khi ăn sáng, bắt đầu đi từ nhà cô chú từ 9g đến gần 1g trưa mình đến Khorat, Trường ĐH Khorat thuộc tỉnh Nakhonratchasima, là nơi papa Ly đã từng làm viêc 1 thời gian. Nhà mình vào 1 quán nhỏ hơi khuất trong làng nhưng rất nhiều hoa cây cảnh, Lyly thích hái hoa, thích chơi với con chó của quán lắm, Ly gọi , "chó ơi chó ơi", rùi bảo mẹ “Mẹ ơi con chó không trả lời con” hihihi
Ăn uống chút xíu rùi mình ghé vào trường Khorat thăm bạn của bố Ly 1 chút
Khoảng 2g chiều mình lại tiếp tục lên đường, tận 6g mới đến Mahasarakham. Ly ngồi trên xe lâu thì mệt ngủ được 1 lúc, lúc dậy nàng í bảo “mẹ ơi , hay là mình xuống đi”
Mahasarakham là 1 tỉnh thuộc Đông Bắc Thái Lan, cách Bangkok khoảng gần 500km, trường ĐH Mahasakham không nằm trong trung tâm mà ở ngoại thành của thành phố, chắc cũng cách khoảng 20-30 km. Trường rộng, khuôn viên trường gồm nhiều khu nhà
một ngày vào thành phố Mahasarakham chơi, nhỏ xíu à, ko thấy có gì hấp dẫn lắm, được cái khu trung tâm đường xá cũng sạch đẹp, còn dân tình thì cũng bình thường. Kiếm quán ăn, nghỉ ngơi chút rồi về chỗ ông bà nghỉ trong khu ở dành cho chuyên gia của trường
Ngày sau thì đi KhonKaen thăm trường ĐH Khon kaen nơi mà papa đã theo học 4 năm. Khon Kaen cách Mahasarakham ~75km về phía Tây. ăn trưa tại canteen của trường. Khonkaen là 1 thành phố lớn thứ 2 của vùng Đông Bắc, nhộn nhịp ồn ào mang dáng dấp của một đô thị lớn. Trường ĐH Khon Kaen là 1 trường có lịch sử lâu đời hơn trường Maha Sarakham mà bố đang dậy nhiều,Khuôn viên trường rộng rãi, rất nhiều cây to.. hình như đến đây mẹ cũng ko chụp ảnh hihi..
Ngày thứ 4 đi Kalasin cách Mahasarakham 44km về phía Bắc, đi nắng mệt say xe mẹ chẳng còn hứng thú đâu mà chụp ảnh.
Ngày thứ 5 đi Roiet cách Mahasarakham khoảng 37 km về phía Đông, Roiet là 1 thành phố nhỏ xinh đẹp, có hồ công viên trung tâm, nhiều cây cối thoáng mát, Mẹ thấy thích thành phố này
Ngày thứ 6 ở lại Maha cho Lyly vào công viên ở đây chơi, Ly đến cũng khoảng 10g sáng rùi nên rất vắng chứ tầm chiều thì đông lắm
Ngày thứ 7 cả nhà trở lại Bangkok
Ngày thứ 8 ông bà trẻ rủ đi biển Bang Saen chơi, bãi biển này thuộc tỉnh Chonburi cách BK khoảng 150km nhưng đi đường cao tốc chỉ mất hơn 1 giờ chút xíu. Bang Saen nằm gần ngay phía trên bãi biển Pattaya nhưng dân Bkk thì thường đi Bang Saen, còn Pattaya thì đón nhiều khách du lịch nước ngoài .
Nhà mình đi vào chủ nhật, lại đi muộn lúc đến nơi thì dọc 2.5km bãi tắm không còn 1 chỗ nào trống để mà đậu xe nữa, Trời lại nắng nóng nên cả nhà quyết định chỉ đi tìm nhà hàng để ăn ko thèm tắm biển nữa hihi. Mẹ không hợp với đồ ăn của Thái lắm, vì cay nóng mà mẹ Ly lại bị dạ dày nhưng hôm đó đĩa ghẹ xào cari hết bay ¼ vào điã của mẹ . Cơ bản vì nó không cay lắm nên ko hợp khẩu vị của ông bà và bố hihihi
Ly thì có món da heo chiên kiểu gì ấy rất giòn và bùi, nàng cứ bốc ăn thôi nhất định ko chịu ăn món gì khác, 1 đĩa có vài cái nàng ăn hết bay, ông bà chiều cháu lại gọi đĩa nữa nhưng lần này chán rùi nàng chỉ ăn gọi là thui
Tuy ko đi tắm biển được nhưng bù lại Ly được đi thăm 1viện bảo tàng về hải dương học. Nằm trong khuôn viên Burapha University là Institute of Marine Science. Cá nhân mẹ thì thấy khá hấp dẫn, có điều ghi chú bằng tiếng Thái và tiếng Anh, với vốn tiếng Anh của mẹ thì bó tay với các từ ngữ chuyên ngành hải dương học hì hì…











