Xả giận
Thursday, 7. May 2009, 09:20:12
About Đỗ Thuỳ Dương
lớp trưởng lớp 1c07
-Khoa công nghệ thông tin
-Trường Đại học Hà Nội
(ngựa non háu đá)
Có lẽ điều tôi sắp nói đây sẽ là điều mà nhiều người muốn nói mà k nói được.Vì tôi quá khó chịu với cách cư xử của nó. Những lời nói trong lúc tức giận thường là những lời nói thật nhất
Ấn tượng của tôi về nó ban đầu là nó rất kiêu. Càng chơi tôi càng hiểu nó rất giả tạo, cứ tưởng mình giỏi hơn người khác, thông minh hơn, khéo léo hơn. Nó tự cho mình có cái quyền hơn người khác nên thì thích làm gì thì làm, tìm cách "chụp mũ", hoặc luôn tìm cách hạ thấp người khác để nâng cao giá trị bản thân mình (thật ra con người nó chả có gì tốt đẹp nên phải mượn hình ảnh người khác để che dấu mà toàn là từ bụng ta suy ra bụng người). sống đẹp sẽ luôn được người khác kính trọng, còn nó thì chỉ là "cần câu cơm" cho kẻ khác.
(vnexpress.net)
Theo chị, một người phụ nữ xấu là người như thế nào?
- Phụ nữ xấu là người có tính xấu: hay chọc tức người khác, hay ngồi lê đôi mách, hay mỉa mai, cạnh tranh không lành mạnh,chấp nhặt chuyện tiểu tiết ... Những người phụ nữ mặt mũi, dáng vẻ không ưa nhìn không phải phụ nữ xấu, chẳng qua ông trời không cho người ta hoàn hảo thôi.
Theo chị, một người phụ nữ thế nào được gọi là khéo léo?
Khéo léo không phải là giả dối và điêu ngoa, người phụ nữ thông minh sẽ biết cách ứng xử sao cho hợp tình hợp lý và "chơi đẹp" nghĩa là người khác trông vào luôn thấy cách cư xử đấy là đúng đắn mà nữ tính(chứ k phải là nam tính).










How to use Quote function: