My Opera is closing 3rd of March

If you could see me now...

When it hurts to look back, and you are scared to look ahead, look beside you, I’ll always be there for you

Sao Chẳng Về Với Em - Uyên Linh



Phía chân trời đã bừng sáng sớm mai lên
Vẫn mong đợi em đợi mãi tiếng chân anh
Phút quay về không thể có với em
Biết không còn biết không thể có anh

Đông qua rồi xuân về không có anh yêu
Nắng rất vàng nhưng tình ai đã úa tàn
Biết thế rồi sao tình vẫn khó quên
Đã yêu rồi trái tim này có anh thôi

Anh giờ ở nơi chốn nào sao chẳng về với em
Có nghe lời âu yếm trái tim của em
Anh giờ ở nơi chốn nào có nghe bài hát xưa
Tiếng ca giờ than trách, trách ai vội vã

Vẫn mong đợi những ngày nắng những đêm mưa
Đã xuân rồi tiếng người hát vẫn xa xôi

Em Bước Đi Nhẹ Nhàng - Anh KhangLúng ta lúng túng - Lê Cát Trọng Lý

Comments

sentosa12369nhnp Saturday, January 1, 2011 11:45:18 AM

cuối cùng ai thành VNIdol zạ?? N ko có theo dõi mấy cái này bigsmile

Lyn NhiLynnhi Tuesday, January 4, 2011 10:22:32 AM

UYÊN LINH!!!!!! sing

sentosa12369nhnp Tuesday, January 4, 2011 11:42:06 AM

wwwwwwwoaaaa! hehehe công nhận chị hát hay thiệt,, ngưỡng mộ quá party drunk wizard cheers

Write a comment

New comments have been disabled for this post.