Lưu giữ mọi thứ

Một tâm hồn rộng mở

Subscribe to RSS feed

Khai Môn!

Mới kích hoạt cái blóc opera này nữa là cả thảy mình có 3 loại blóc cần chăm sóc: Da Heo, Ồ Pé La và Gà Mờ. Nói gì thì nói cái này coi ra nhìu trò chơi ra phết. Có khi khoái lại nhảy qua đây xài luôn cũng nên.lol
Hôm nay đã là 25 tết rồi, phố xá nhộn nhịp, tấp nập, vì mình làm ngay trung tâm TP nên có thể ngắm được cả vườn hoa hoành tráng đang được dựng lên giữa SG tráng lệ. Uh mọi thứ đẹp và lung linh, không khí đông vui lòng người hối hả lắm, chỉ có mình thấy lòng mình nguội lạnh và lẻ loi thôi, ko cái gì bù đắp được cả. Năm hết Tết đến mà sao lại trống trải đến thế này hả TRỜI?!cry
Mà thôi đang vui lại chuyển tông buồn nó chùng lắm, kéo căng ra căng ra căng nữa ra nào. Hề hề... tạm thế đã cheers
June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30