I LOVE MY FAMILY

wherever I go, i think about Dad, Mom, and little bro...

Subscribe to RSS feed

Master course

Lâu lắm rồi mới có thời gian trở lại với ngôi nhà Opera sau khi tất bật với luận văn tốt nghiệp và báo cáo cuối kỳ. Thế là ngày 16.9 tới đây mình sẽ được lãnh cái bằng Thạc Sĩ, 2 năm ở Nhật, dài không dài, ngắn không ngắn. Mình đã học được rất nhiều thứ từ sự độc lập khi phải sống xa nhà, đến chuyện đối nhân xử thế với những người xung quanh như thế nào, và cả chuyện phải biết tự bảo vệ mình để đừng bị tổn thương,...Nói chung, mình đã trưởng thành hơn rất nhiều so với thời còn ở Việt Nam, giờ phải cố gắng nhiều hơn nữa cho mục tiêu mới của cuộc đời mình: Làm tốt công việc để có thể tự lo cho bản thân rồi sau đó sẽ lo cho cha mẹ và em trai nhiều hơn. Chắc chắn mình sẽ làm được….Chắc chắn!

AZALIA FLOWERS IN SHIOFUNE_KANNONJI (OME, TOKYO)

Được Thầy GS dẩn cho đi chơi ở Ome với Kiri và Thy mình cảm thấy rất hào hứng, tìm kiếm thông tin trên net về Tsutsuji (Azalia Flowers) trên net có rất nhiều hình ảnh giới thiệu về Shiofune-Kannonji nhưng hôm nay được chứng kiến tận mắt thì đúng là trên cả tuyệt vời, “trăm nghe không bằng 1 thấy”, cứ y như bức tranh sống động muôn màu sắc!!

Tsutsuji có rất nhiều màu, từ trắng, hồng nhạt đến đậm, đỏ nhạt đến đậm, cam, tím,..các sắc màu như quấn lấy nhau tuy tạo thành từng cụm riêng biệt; ôi thiên nhiên luôn làm cho ta dễ chịu và thư giãn sau những chuỗi ngày làm việc căng thẳng chỉ biết đến chữ và những con số….Yêu sao cuộc sống thanh bình này!




Thầy Giáo sư mình năm nay nhìn già đi thấy rõ, quý Thầy lắm vì Thầy như người cha tận tụy lo cho tương lai của học trò, biết mình buồn vì chuyện xảy ra ở Việt Nam chính Thầy đã khuyên mình nên ở lại Nhật 1 thời gian để làm việc và sống 1 cuộc sống không bị xáo trộn bởi dư luận xã hội. Thầy- con chỉ muốn nói rằng con mang ơn Thầy nhiều lắm, sắp tới đây là đám cưới Maki-con gái Thầy; chúc Maki hạnh phúc.






Kiri, Thy và mình:
















































VYSA-SPONSORSHIP MEETING

Gap duoc nhieu nguoi.

Hoc hoi duoc nhieu dieu.

Tu dung thay minh nho be qua!!

Nghĩ ngợi chút!!

Hôm nay lại cuối tuần, cứ mỗi cuối tuần làm mình vui hẳn lên, làm việc trong PTN nhiều lúc rất mệt và chỉ muốn bỏ lại công việc để được thư giãn nhưng thí nghiệm được chuẩn bị rồi thì không thể không làm. =_=

Nhanh thật nhỉ, chỉ còn vài tháng nữa là mình tốt nghiệp thạc sĩ rồi, thế là cuộc đời sinh viên cũng chấm dứt khi mình đã quyết định không đi tiếp Tiến Sĩ mà chọn phương án đi làm, mỗi người có 1 sự lựa chọn khác nhau và mình luôn lạc quan tin tưởng vào sự lựa chọn này…..Wish me luck!!


Những loài hoa yêu thích



Mình đặc biệt thích hoa, chắc có lẽ do mình là nữ, lại là dân học về côn trùng nên mình quan tâm đến thiên nhiên cây cảnh xung quanh mình nhiều. Công viên Tachikawa- Showa Kinen là công viên mà mình thường lui tới khi có triển lãm về hoa, thích lắm. Tận mắt chứng kiến tulip, rồi poppy, hoa cải rất nhiều lần mà hình như lần nào cũng mang đến 1 cảm xúc thật lạ lẫm…







Mấy tấm hình này là do em Nam chụp cho đấy, cám ơn em nhiều nghen nhóc.




4 chị em xinh đẹp:





Cảnh đẹp, thanh bình cứ làm lòng người xao xuyến mãi…

Cooking

Dạo này siêng lắm, ngày nào cũng nấu ăn cả, 1 phần là vì mình muốn được ăn những món ăn ngon, đầy đủ rau cải để đảm bảo sức khỏe, 1 phần là vì mình cũng muốn học thêm nấu ăn để có thể giải trí trong những lúc rãnh rỗi, 1 phần là vì mình muốn để dành tiền cho chuyến đi Mỹ hội thảo và sẵn thăm người thân sắp tới, hihi..nên quyết tâm phải giỏi cái thứ mà…bất cứ người phụ nữ nào trên thế giới này cũng nên giỏi…
Và thế là……mỗi ngày đều lên lịch để nấu cái gì, tìm kiếm trên mạng xem công thức như thế nào, ở NHật thì thiếu gia vị gì, sau đó mình ghi chú lại để nhờ cha mẹ gửi qua khi cần,…Tóm lại là mình thấy mình đang giỏi hẳn lên về khoản này..haha..




Đây là hình mình chụp món yaki-udon( udon giống như bánh lọt ở miền Nam mình, nấu với súp ăn cũng rất ngon nhưng mình đặc biệt thích xào với rau như giá, cải bắp, xà lách, hẹ, cà rốt, hành tây, hành lá với nấm đông cô và thịt heo..cứ cho tất cả vào xào chung và sử dụng gia vị để nêm nếm tùy ý thích, có thể là sử dụng gia vị của Nhật, cũng có thể nêm bằng nước tương Việt Nam,…)

Hình chụp không rõ do chụp bằng máy điện thoại, hihi..dù sao thì ăn ngon, bổ, rẻ cũng vui rồi.

Gotta try my best!!

Nhan duoc thu cua chu Truong phong ke hoach kinh doanh quoc te thong bao ve viec lam chinh thuc tai Asahi tu thang 4 nam sau va se lam viec tai Asakusa-tru so chinh cua Asahi ma mung lam up cheers

Trong thu chu bao phai co gang hoc 1 so thu truoc khi buoc vao cty lam viec nhu la Tieng Nhat, quan tri, marketing,..., noi chung doi voi 1 dua chuyen nganh ve sinh hoc nhu minh thi minh phai co gang nhieu, co gang de khong phu long co chu Saito, chu Luong, chu Yamamoto va dac biet la Thay Kunimi- nguoi Thay da ung ho minh het long. Vang se phai co gang nhieu lam!!smile


Day la noi minh se lam viec bat dau tu thang 4 nam sau ne:








頑張れ!!!!!!!!!!

Spring-Flowers Festival 2009

Mua xuan o Nhat dung la thu vi, hoa no khap noi, vao cong vien nao cung thay hoa voi hoa..Minh voi anh Bao va Thy di xem hoa o Tachikawa-Showa Kinen Koen (cong vien rat noi tieng ve Trien lam hoa o Tokyo) cuoi tuan roi, tulip, hoa cai, poppy va 1 loai hoa gi mau tim cu thi nhau khoe sac. 1 buoi nghi ngoi va thu gian sau nhung gio hoc cang thang..
Show may cai hinh de lam ky niem luon: hihi..bigsmile bigsmile bigsmile







Nghe may ban minh bao nhin rat giong Ha Lan, minh cung khong biet nua vi chua tung di Ha Lan bao gio, nhung an tuong cua minh ve cong vien nay la rat tuyet voi.yes yes







Thich tam hinh nay Thy chup voi vuon hoa poppy lam, 1 cam giac rat Yomost..hihi:





Hai dua dieu pa ko luon vay do:]




Vuon hoa cai ne:






Cai vuon hoa tim nay thi tho mong lam, thay may cap tinh nhan ngoi xem hoa va tro chuyen ma tu nhien uoc sao minh cung co 1 nguoi ben canh nhu the:






Hokkaido2009

Just finish my presentation in laboratory so I feel like so energetic for writing and updating my blog bigsmile . As I mentioned in previous post, I did enjoy the trip to Hokkaido- especially to Sapporo-the center of Hokkaido and Otaru-far way from Sapporo about 40 mins by train.

The main purpose of this trip is to present my study in Tokyo University of Agriculture and Technology about the interaction between Microsporidia and virus in insect. You can not imagine how i have been working for this research. Man, I spent almost 12 hours in laboratory, always feel like burning out.
Anyway, somehow, Ive got good results and my professor agreed with my data and let me go to international conference next August in Utah-America. That is what I need after 1.5 years work as a crazy girl.

The pic was taken when I was giving my presentation...Am I serious??lol



After doing best my work, I started again to discover Sapporo with all of the famous sightseeing spots.

My friends and I went to The clock Tower- symbol of Hokkaido. Well, when you see it in real, maybe it disappoints you a little bit...It is not that huge as I thought.



Then we headed for Sapporo Tivi Tower near Odori Park (it is much smaller compare to Tokyo Tower..hehe..)





When you get to the top of Tower, you can see the whole view of Sapporo City^^

View of Odori Park- the place well-known for Beer Festival in Summer:



A corner of Sapporo City:






Sapporo at night is just so wonderful, quiet and peaceful...












Wandering around Sapporo on foot, feeling the cold weather outside, eating RAMEN- Japanese noodle when U are tired of walking, I bet that U will not deny RAMEN in this region is just simply tasty.



Me eating RAMEN, hehe..



This is the place that I ate delicious RAMEN - very famous street for Japanese noodles inside Sapporo Station:





Silly me, hehe.....

(to be cont.)




Xuân về trên xứ Phù Tang

Xuân đến thật rồi, thời tiết ngày càng ấm dần lên vào buổi trưa và lành lạnh vào buổi tối làm cho Tokyo như người con gái đỏng đảnh khó chiều. Có thể nói trong các mùa ở Nhật mình rất thích mùa xuân và mùa thu nhưng nếu để lựa chọn mùa nào đẹp nhất, chắc có lẽ mình không ngần ngại mà nói rằng mùa xuân ở đất nước anh đào là trên cả tuyệt vời. Xuân đến vạn vật như biến đổi, con người cũng biến đổi theo mà rõ ràng nhất là cách ăn mặc thay đổi 180 độ. Mùa đông người Nhật ăn mặc dày và chọn những gam màu trầm lắng thì mùa xuân, họ ưu tiên cho những màu sáng, sặc sỡ để giao hòa cùng với thiên nhiên.

Nói đến mùa xuân thì không thể không nhắc đến Sakura- biểu tượng của đất nước mặt trời mọc; cùng với núi Phú Sĩ, sakura là niềm tự hào của người dân nơi đây.

Mình đặc biệt yêu thích sakura, ở Nhật gần 2 năm( không kể lần đi giao lưu sinh viên quốc tế đợt 2003-2004) mình luôn tranh thủ thời gian rãnh rỗi để thưởng ngoạn 1 trong những quốc bảo của Nhật Bản. Sakura như 1 ma lực hấp dẫn mình vì nét đẹp mong manh dễ vỡ. Chắc mọi người cũng biết rằng mùa hoa anh đào không kéo dài được bao lâu cả, chỉ trong độ 1 tuần thôi và nếu thời tiết trở ngại như mưa to, gió lớn lập tức những cánh hoa yếu đuối ấy sẽ rơi vãi trên đường để lại bao tiếc nuối cho người ngắm cảnh. Năm 2008 là 1 năm khó khăn đối với mình, sakura lại nở đúng vào dịp mình đang rất buồn vì niềm tin về cuộc sống, về con người đã bị đánh cắp nhưng chính vì cái đẹp quyến rũ chết người của loài hoa chóng tàn ấy đã giúp cho mình thư thái, thanh thản và an nhàn hơn rất nhiều. Bên cạnh bạn bè thân yêu cùng uống rượu sake hay rượu trái đào ngọt liệm, cùng ngắm sakura nở rộ trắng cả bầu trời mình càng cảm nhận được cái giá trị thiêng liêng của thú chơi hoa của người dân Nhật Bản- cuộc sống vốn khó khăn nhưng tạo hóa luôn giúp cho con người cân bằng cuộc sống- và sakura- chính là cái mà ông trời đem đến cho mình để mình vui hơn, chụp những tấm hình đẹp hơn, rạng rỡ hơn để gửi về nhà làm an lóng cha mẹ và em trai yêu quý.

Năm nay 2009, sakura 1 lần nữa ghi đậm ấn tượng trong mình- báo hiệu 1 năm khởi sắc trong học hành và công việc. Cùng Thy chèo thuyền dọc trên Chidorigafuchi, ngắm những cành hoa sakura tựa những cành liễu rủ dọc theo 2 bên bờ hồ cứ làm mình liên tưởng đến suối tóc dài của người con gái với vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng. Mình sẽ nhớ mãi kỷ niệm về sakura năm nay-1 vẻ đẹp toàn diện và hoàn thiện đến không ngờ- bởi lẽ sau giông bão mình cảm nhận được rằng mình vẫn còn nhiều cảm xúc đối với những vật xung quanh và nụ cười của mình- không còn là giả vờ biểu hiện cảm xúc nữa mà nó thật sự đến từ con tim.

Một số hình ảnh muốn giữ mãi:heart ~~SAKURA 2008~~

Sakura2008- Fuchu- Nơi có trường mình học và có bạn bè mình:




Hai hình này được Thy chụp khi 2 đứa rủ nhau chạy xe dọc trên con đường đầy hoa:







Thy cũng rủ mình đi Ueno Park- 1 công viên nổi tiếng về sakura- 2008; đẹp lắm, người đến xem hoa còn nhiều hơn hoa mặc dù sakura nở như che lấp cả bầu trời:







Shinjuku Gyoen (công viên Shinjuku)-2008- Đến đây cùng với tutor sau 1 tối khóc sướt mướt với nó- Kiri là nhỏ bạn mà mình quý nhất ở Nhật:







Công viên Shinjuku mình thích nhất vì tại đây có nhiều chủng loại sakura khác nhau nên tha hồ mà ngắm nghía. Sakura hồng và rũ như liễu đây: