STICKY POST
Monday, 24. November 2008, 13:40:35
Cái tình hình là đáng lẽ cái èn chai này phải được viết từ hôm 22/11, nhưng mè tại bận quá nên thôi. Nói chung là notthing special, received flowers and birthday cake from my younger sis and parents ( actually was all my parents' but they didn't want her to fell ashame). Hôm đó đi coi phim với anh 2, ban đầu tính là tiểu thư siêu quậy nhưng trời xui đất khiến, phim đó hết >"<, phải coi HSM3 nhưng cũng cám ơn điều đó rất nhiều vì phần 3 này thực sự hay hơn 2 phần kia rất nhiều, không biết là do nó thực sự hay hay là vì mình cũng đang trong tình cảnh giống thế " Sernior year", nghe cụm từ này thôi đã thấy mủi lòng, thế là sắp phải xa mọi thứ, không còn những tiết ngồi ngáp lên ngáp xuống mà vẫn phải nghe giảng bài, không còn cảnh học trò ngồi dưới rỉ rả, rôm rả và ồ ạt xin thầy hoãn kiểm tra, lên đại học sẽ không còn là cái lớp bé xíu với mấy chục đứa, nhìn nhau, quen mặt đặt nick nữa, sẽ không còn ai trên đó để gọi mình là Mèo, hay "thú" ( vì thú thiệt là tụi nó bảo mình học thú quá, ở đâu cũng có thể trèo lên đầu người ta ngồi được). Vừa coi phim mà nước mắt như cứ muốn ứa ra, mắt cay xè, vừa vì mấy hôm thứ khuya học bài, vừa vì ... nghĩ đến chuyện tốt nghiệp. Mọi thứ rồi cũng sẽ như giấc mơ chợt biến đi trong chốc lát, nhưng dư vị thì không thể nào quên. Những ánh mắt, những trò nghịch ngợm, những xao xuyến tuổi học trò ngô nghê. Bỗng cảm thấy ông thầy chủ nhiệm giờ cũng dễ thương thật chứ, ừ, thầy nghiêm thế thôi chứ cũng vui tính lắm ^^.
Sinh nhật năm nay nghiệm ra được nhiều điều và cũng nhận được thật nhiều điều. Cảm nhận được hơi ấm nơi gia đình, nhận thấy mình vẫn còn phải cố gắng nhiều hơn nữa, một tuổi đã qua và trách nhiệm cũng vì thế mà nhiều lên. Nhìn gia đình, nhìn bản thân, nhìn bạn bè, nhận thấy được rằng mình còn quá nhiều thứ phải làm để hoàn thiện bản thân, nói chuyện với tên bạn để có thêm niềm tin vào bản thân, nhận ra rằng phải sống đúng với bản chất con người mình, đừng vì điều mà những người khác nghĩ mà làm xấu đi con người thật của mình. Nhiều nhiều lắm, và trước mắt là cuộc cạnh tranh đầy cam go để giành 1 vé vào cánh cổng đại học, sau đó là những bước xa hơn nữa, du học chẳng hạn. Nhưng trên hết là phải biết giữ gìn những kỉ niệm hiếm hoi với bạn bè, những người có thể sẽ không bao giờ gặp lại.
Tổng kết cho hết 1 ngày hôm đó, tớ có 2 con gấu bông ( trong đó có 1 con lừa ), 1 cái áo khoác nữa ( tổng cộng là 4 cái òi), 1 cái headphone từ ông anh yêu vấu ^^ ( cám ơn anh 2 nhiều nhiểu nhuôn, hihi, sn tới sẽ tặng anh cái bàn phím để luyện nấm hơ hơ), 2 món đồ trang trí ( một là cái môi đỏ chét của con Anh iu và 1 cái lồng đèn ( đúng không nhỉ?) của Cường ^^, thanks ông nhiều, không giận ông nữa đâu ), 1 vé đi coi HSM3 và 1 chầu thịt bò ở quán Cầu bông ( Tin mừng Thảo ơi, nó không có lên giá ^^, tao dẫn mày đi ăn được òi hehe), 1 bộ xếp hình của nhỏ Yến, 1 cái vòng cổ từ nhỏ Ngọc Khô ( ốm kinh). Và cuối cùng là 1 lố những hạnh phúc, bài học và thử thách sắp tới. Dù sao cũng happy birthday to me
STICKY POST
Thursday, 30. October 2008, 11:43:45
My friends
Life is so unfair, why don't you put such that thing on me instead of my friend? Why ? Why? She has already had too much pain in her heart, her soul and ... everything. What is not good in her? Tell me!!!! Oh, I hate you. Hate the god - damned fellow who made she like that, in my head now, the only thing is to kill that pig. What a fuck guy! How can he be alived in this world and how can he be one of her brothers? Damned, damned! Fade is really bullshit thing! Isn't it right? Why do good people always have to meet awful, terrible and hurtful thing like that. I feel so guity. I'm her very closed friend but can't be by her side at this down time. I'm not a good friend like She always think. I'm so sorry my friend!!!!! I'm so sorry
STICKY POST
Tuesday, 21. October 2008, 12:02:49
Chủ nhật rồi, ham hố cùng mấy đứa bạn, có lẽ cũng là những phút giây cuối cùng trước khi mỗi đứa mỗi ngả
Thursday, 20. August 2009, 08:33:43
i
The first word I want to say sorry to all my friend. I left this blog so long. I was so busy with my big exam. However, It was over. I'm so glad for that. But, I'm still sad. I've had a long summer so far while my sis goes to school. She's so happy. I wish I had gone to school. On the contrary, I will never dare to restudy highschool again. Nice memory and bad nightmare

.
Ah, I forget to announce the good new. I HAVE PASS THE ENTRANCE TEST. IT'S GREAT, ISN'T IT? I PASSED 2 UNIVERSITIES AND 1 COLLEGE. Now, I really want to share with you, and cheer for my new generation
Showing posts 1 -
5 of 51.