Friday, November 30, 2007 2:21:20 PM
Sắp tập quân sự rùi, vui vẻ quá! Tuần tập quân sự là tuần sung sướng nhất cả năm, đến trường mà ko phải học j. Không bít đội cứu thương năm ngoái của bọn em năm nay thế nào nhỉ? Ui iu tuần tập quân sự quá cơ:love:
Friday, November 23, 2007 3:35:36 PM
vui!
Mọi việc đã qua rồi! Tôi để bạn một mình nhg chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau, vẫn yêu quý nhau nhìu nhìu! Tôi đã xé bỏ những điều ko đáng lưu giữ và điều đó khiến bạn bt trở lại với tôi. Rất vui vì tôi đã làm một điều đúng đắn! Bạn nói với tôi rằng tôi mang rất nhiều điều quá mức cần thiết và bi h tôi sẽ giảm bớt nó đi để nó là đủ với bạn bạn iu! Bạn cũng nói với tôi rằng ranh giới giữa ALONE và LONELY là rất mỏng manh, tôi bít điều đó và tôi sẽ cố gắng để mình ko bị nghiêng về phần LONELY bởi vì nó ko dễ chịu chút nào hết! Hãy cảm nhận nha, ALONE chứ ko phải LONELY! CÙng sống vui vẻ như bây h và mãi là bạn tốt của nhau nhá, mbff!