Monday, 2. February 2009, 02:06:02
buon

Hum nay that la buon,chua co ngay nao bun nhu hum nay:( .
Monday, 11. February 2008, 02:10:01
Những người bạn
Happy New Year everybody!Chúc các bạn tiền vào như nước mà ko nhỏ giọt ra ngoài tẹo nào:D .Chúc mọi người làm ăn phát đạt,làm cái gì cũng thành công,và luôn luôn hạnh phúc trong cuộc sống:cheers: ..Lâu lắm mình mới viết một bài.Tranh thủ những ngày Tết vẫn được nghỉ ngơi dài dài,chứ vào năm thì chịu:cry: .Trong dịp Tết này mình cảm thấy vui lắm vì sinh nhật của mình lại vào đúng ngày nghỉ Tết.Có sự chia vui của bố mẹ,ông bà,anh chị nhưng vẫn thấy hơi buồn vì ko có lời chúc mừng của bạn bè
.Nhưng ko sao,thế là cũng tạm được rùi.Tết năm nay mà vẫn có được lời chúc của người thân là vui rồi,nhưng năm nay lại được chúc nhiều hơn năm ngoái:p ,lại còn được nhiều quà,nhiều lì xì,chắc kiểu này năm nay hên đây:idea: .Thật ra là những ngày trước Tết thì vui hơn cả.Đường phố đông đúc,mọi người chen lấn xô đẩy để đi mua hàng,mình cũng theo mẹ đi mua đồ,hơi mệt nhưng không khí Tết thì tràn ngập.Còn vào những ngày Tết thì những ngày vui là những lúc được nhận tiền lì xì và những lời chúc đầu năm mới.Mà sao mọi người có thể nghĩ ra những câu chúc Tết rất là vần,nghe hay phết mà mình định ngồi nghĩ nhưng lại chả nghĩ ra câu nào:confused: .Khó quá cơ.Mà thôi,năm mới năm me ai lại kể những cái chả vui vẻ gì cả nhỉ!chỉ tại hôm nay dỗi dãi lại ở nhà một mình nên mình lên làm một bài cho nó hoành tá tràng thôi.Thôi mình xin chúc các bạn một lần nữa:Chúc các bạn sang năm mới vui vẻ,trẻ khoẻ,tấn tài tấn lộc,gia đình mạnh khoẻ,chơi nhiều chớ chơi lẻ....(
Ko nghĩ được câu nào hay nên bắn bừa câu cuối,đừng bạn nào bảo mình giải thích câu cuối nhá
)
Wednesday, 15. August 2007, 07:54:25
NHỮNG BÀI VIẾT ĐỘC
Được một hôm mạng ngon lành không có lỗi gì,ngay cả cái themes của mình cũng hiện lên trông đẹp biết bao:yes:
chỉ mỗi tội là nó chạy chậm thui thế mà đến hôm sau mạng lại đâu vào đấy,lỗi lại hoàn lỗi,hix hix:bomb:.Nhưng mình vẫn thắc mắc tại sao mạng ở ngoài hàng vẫn tốt hơn và nhanh hơn mạng ở nhà là sao,chạy ngon lành và nhìn thấy hết:confused:
Monday, 13. August 2007, 05:41:25
Những người bạn
Mọi người nghe nhạc xong xin hãy cho ý kiến về bài hát để em còn phát huy tiếp chứ.Nghe xong đừng có chạy chứ
Tuesday, 7. August 2007, 08:50:38
Nhạc Quốc tế
Bài hát này hay lắm cơ!Ngay từ lần đầu mình nghe mình đã cảm thấy hay ghê cơ.Mọi người hãy nghe thử xem.
Saturday, 4. August 2007, 03:46:51
Những người bạn
Lời tỏ tình của các nước:
Tiếng Trung:Ngo Oi Lei hay là Wo Ai Ni
Tiếng Hàn:Noareul sarang Hae
Tiếng Nga:Ya vas lyublyu
Saturday, 4. August 2007, 00:17:10
NHỮNG BÀI VIẾT ĐỘC
Sáng sớm thứ dậy,đang ngồi mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ,bỗng có tiếng gọi thất thanh khiến cho mình giật thót cả người:yikes: .Dù đó là tiếng gọi hằng ngày nhưng mình vẫn thấy sợ hãi.Tiếng gọi của người đó như tiếng hổ gầm rú trong rừng:devil: ,nó như tiếng sét đáng đùng cái bên tai.Tiếng gọi đó có thể làm cho những người bị bệnh tim "đi chơi" ngay tức khắc:angel:.Thế mà ngưòi ấy cứ bảo mình bị yếu tim.Đã bao nhiêu lần mình doạ cho một trận sợ hét ầm nhà lên:lol: .Tiếng hét của người này còn hơn cả uy lực của Beckham.Khi người ấy hét,mọi người ở xung quanh chạy tán loạn,các con vật xung quanh thì kêu,sủa ầm ĩ vì quá sợ hãi:monkey:
.Dù vậy nhưng người này mình vẫn bật như tôm tươi ấy,dù biết rằng đến sáng hôm sau mình sẽ bị mama và papa mắng một trận do bị mách lẻo.Thế đấy,đã quá tuổi rồi còn lắm mồm ghê cơ
.
Các bạn thử đoán xem người đó là ai đi!Dễ ợt mà
.Bạn nào đoán đúng sẽ có giải thưởng:idea:.À,thêm nữa,có bạn nào giỏi tiếng anh thì dạy cho mình vài đường cơ bản với.Bây gờ nói chuyện với những người bạn nước ngoài khó quá cơ,mình chẳng biết nói như thế nào,mà người ta đã gửi lời hỏi thăm chả nhẽ lại không trả lời lại:love:
Wednesday, 1. August 2007, 09:16:02
Tâm Sự
Đầu tiên mình sử dụng chương trình Internet bình thường nhưng được bạn gửi cho dùng thử chương trình Firefox.Nghe nhiều người nói là dùng cái này thì vào mạng nhanh lắm nhưng khi dùng cái này thì mình phải chờ chương trình chạy có khi phải mất hàng tiếng đồng hồ.
.Nó làm cho mình tức điên lên được ấy.Thôi thì lại quay trở lại xài đồ cũ vậy.Đồ cũ vẫn an toàn và bền hơn đồ cũ mà.
.Thế mới biết là không nên có mới nới cũ.
Monday, 30. July 2007, 10:52:10
Những người bạn
Hôm nay buồn ghê cơ.Nghe thông báo điểm của các anh chị thi đại học mình cảm thấy vừa vui vừa tủi.Hỏi hai người thì cả 2 cùng đỗ điểm rất cao,nghe xong mà mình cảm thấy cũng vui cho họ vì đã đỗ đại học,còn mình cảm thấy buồn không biết năm sau mình có thể đỗ và vui vẻ như họ không.Bây giờ mình đã hiểu được niềm sung sướng của những người đỗ đại học rùi,mà nếu mình mà đỗ thì mình còn vui đến mức gào hét ầm nhà ấy chứ

.Hix hix,khổ cái thân tôi quá

.
Showing posts 1 -
10 of 43.