Mai Anh - My spring and happy cooking

Nhật ký nuôi dạy bé Mai Anh . Niềm vui nấu nướng cùng con yêu

LỖI HẸN LÀM BLOG CHO CON

Mẹ không có ý định trải lòng mình và viết nhật ký cho Mai Anh trên bolg. Vì mẹ đã gói gém tất cả vào cuốn sổ xinh xắn màu hồng để sau này lớn lên con sẽ hiểu hơn về bản thân mình, về bố mẹ ông bà, những người đã dành tình thương yêu lớn nhất cho con.


Mẹ không có ý định trải lòng mình và viết nhật ký cho Mai Anh trên bolg. Vì mẹ đã gói gém tất cả vào cuốn sổ xinh xắn màu hồng để sau này lớn lên con sẽ hiểu hơn về bản thân mình, về bố mẹ ông bà, những người đã dành tình thương yêu lớn nhất cho con.

Mẹ chỉ muốn chia xẻ ở đây với mọi người những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống hàng ngày của mẹ con mình, tuy vậy ý định làm blog này bị hoãn lại khá lâu vì mẹ không có thời gian. Chỉ riêng việc chăm sóc Mai Anh thôi đã chiếm gần hết quỹ thời gian trong ngày của mẹ cũng chỉ tại con biếng ăn, ốm vặt suốt và cũng tại mẹ muốn cầu toàn và quá kĩ trong việc chăm sóc con (mọi người bảo thế).

Mẹ đã quyết định cho nghỉ một lớp học ở nhà để dành thời gian cho con nhiều hơn, nhưng không lớp nào đồng ý, lớp này đẩy cho lớp kia nghỉ. Mấy chị cứ năn nỉ kì kèo mãi với lý do là học với mẹ quen rồi không muốn thay đổi, chỉ muốn mẹ dạy thôi không thích học cô khác. Lúc đầu mẹ cũng quyết tâm cho nghỉ lắm, một phần là vì đợt sức khoẻ của mẹ không được tốt nhưng rồi mẹ lại mềm lòng khi các chị rơm rớm khóc. Mẹ dạy học không phải vì làm kinh tế mà chỉ là niềm vui. Thôi thì các chị cũng đưa ra giải pháp là môĩ tuần 1 lớp chỉ rút lại còn 2 buổi để mẹ có thời gian nghỉ ngơi và chơi với con nhiều hơn.

Vậy là mẹ có thêm chút thời gian trong ngày để chia xẻ với mọi người về niềm vui nho nhỏ qua từng ngày của mẹ con mình rồi

KHI CON 16 THÁNG

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30