Mạnh's Blog - CucNgoc4ever.

Hôm nay hội thao, bốc thuốc

Có lẽ mình phải tập làm cái điều đó, cái điều mà bấy lâu mình vẫn hay suy nghĩ và hướng đến. Người ta vẫn nói, "bạn sẽ không bao giờ thay đổi được thế giới khi một phần nhỏ nhất của cuốc sống của bạn không thay đổi được. Thật đúng chỉ một phần nhỏi thôi, một phần tý ty của ngàn triệu lần nếu không thay đổi được thì sẽ không có những phần tiếp theo thay đổi được. THói quen ngại thay đổi làm cho chính bản thân mình trây ì ra, người mình trở nên thụ động không linh hoạt, không sáng tạo trong công việc và cuộc sống, điều đó nó làm mình càng ngày càng thêm phần lú lẫn...

...ngày cuối tuần, đang ngẫm nghỉ rất nhiều về công việc, các mối quan hệ, và chính bản thân mình. Hôm nay cho mình biết 1 điều rằng sức khoẻ của mình đã giảm, lâu nay không chú ý đến sức khoẻ gì cả, ăn nhậu, chơi bời,...để rồi tự nhận thấy dạo này sao yếu yếu, hở tý là mệt, là không tập trung,...Và nữa, cũng không hẹn mà gặp, hôm nay lại được mấy anh cơ quan rủ đi bốc thuốc, nghe ông thầy phán về mình mà thấy lạnh cả người có lẽ mình phải bắt đầu thay đổi về thói quen sinh hoạt là vừa rồi, không thể ỷ y lại cho chính sức khoẻ của mình khi chính bản thân mình không biết mình có bao nhiêu phần trăm công lực nữa.

Cái thay đổi đầu tiên phải làm đó chính là môi trường xung quanh mình, sẽ cố làm ngăn nắp lại cái tổ cu của mình, sao mà nó bầy hầy quá, như tổ quạ chứ không phải tổ cu nữa.
Thứ đến là việc ăn nhậu, chơi bời, có lẽ phải giảm cường độ cũng như mức độ xuống dần dần để tạo một quỷ đạo hoàn chỉnh (cái này hơi khó, vì nó đụng đến xã hội, đến bạn bè, các mối quan hệ) nhưng cũng phải hạn chế tối đa đến mức có thể.

Thứ đến....nhiều quá, chắc hông làm hết nỗi, thôi có 2 mục tiêu đó vậy.

Ngày thứ 7 "tối thui"

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30