Ngày thứ 7 "tối thui"
Sunday, November 23, 2008 1:48:57 PM
...Hôm qua thật là ngày tệ hại, ngày 22/11 đen tối. Mà sự thực cũng phải như thế, họ đã ép mình quá vào góc tường rồi. Có thể tin được giọng nói đó không nhỉ? Hẹn sáng, hẹn chiều, hẹn ngày hôm sau,...hình như sinh ra để người ta trễ hẹn, nhưng đây không phải là hẹn hò j của đôi lứa, đây là công việc, mà công việc thì có nguyên tắc của nó.
Nhưng có lẽ hôm qua hắn say, mình thì hoàn toàn tỉnh táo, nhưng xem cái cách nói của
thì tình
thế là toi "mày ỉ bây giờ mày là CĐT thì mày ..." thật tệ cho 1 tư cách bấy lâu mình kính trọng trong cuộc sống. Nói thật bây giờ mình không hề hối hận tý nào cả. Chỉ mới ngày hôm trước thôi, 20/11 mình còn áy náy lắm khi không có hành động j để thể hiện tấm chân tình của 1 người
đối với
, áy náy lắm thay, nhưng suy nghĩ ấy giờ đây không còn nữa rồi. Thật nhẹ nhàng trong lòng. Mình hơi bị sốc khi nghe kiểu xưng hô chợ búa "mày - tao", có cần thế không nhỉ? Hay con người ta khi giận quá rồi mất khôn, hay người ta vẫn đang muốn ra mặt người lớn tri thức nhỉ? Chắc có lẽ vậy, họ lớn hơn mình mà, học cao học sâu nữa. Dù sao chút chân tình của tình
trong mình sẽ không bao giờ hết,
vẫn là
. Nhưng không thể đan xen vào công việc được nữa, cu Nhật nói đúng: "việc ai người đó làm" cố gắng giữ hoà khí vì công việc chung của mọi người.Hôm qua hơi bị bức xúc, đến nỗi B.X đang đi xe mà mình cũng bắt dừng xe lại để nghe điện thoại của mình, hình cần lắng nghe sự tư vấn của B.X hơn bao giờ hết.
Cấm dứt nhé, đi xem film cuối tuần thôi, sáng mai dậy sớm lên cơ quan kiểm tra lại mấy Bộ HSMT trước khi phát hành thui.
Phù, tản mạn ...














