My Opera is closing 3rd of March

Đi khắp thế gian không chi sướng bằng nhậu Gánh nặng cuộc đời không gì khổ bằng say!"

những ngày không có em...

Tôi đã quá sai lầm để phải sợ sai lầm!

từ từ đi thực tập về rùi viết hen,hehe
Đêm nay tôi nhớ một người
Một người tôi nhớ mãi không thôi.
Đêm mai, đêm mai, đêm mai nữa.
Tôi nhớ một người không nhớ tôi.

You 're my sunshineGiúp đỡ phụ nữ khi chồng họ vắng nhà!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28