Một ngày mệt phờ...
Saturday, October 4, 2008 10:08:00 AM
Một ngày mới lại tới. Cứ tưởng ngày thứ 7 được nghỉ ngơi, thế mà từ sáng đến đến giờ mới được rỗi một chút. Mình biết hôm nay nhà đông khách, nhưng không nghĩ lại đông đến vậy, làm mình mệt phờ.
Chiều định về quê một chút nhưng lại bị phá bỏ kế hoạch, lại phải đi ăn cơm khách. Mệt thật. Cứ tình hình này chưa chắc mai đã về quê được.
Hôm nay, anh phải đi làm, chắc cũng chẳng có thời gian để nhớ đến mình. Mình biết kế hoạch của anh, tối nay bận rồi, mai cũng vậy, nên tắt máy không liên lạc cho anh thoải mái. Chúc anh có những giờ vui vẻ.
