Entry for October 04, 2008
Friday, October 3, 2008 5:36:00 PM
Sao hôm nay mình cảm thấy buồn vậy? Chắc hôm nay nhớ anh. Tưởng được gặp anh thì lòng sẽ nhẹ bớt, đỡ nhớ anh hơn, nhưng tại sao mình lại vậy. Vì nhớ anh nên em đã hẹn gặp anh cuối giờ làm, nhưng anh bận quá, công việc cơ quan mà. Đợi anh sốt ruột quá, em đã lên văn phòng anh. Anh yêu bận làm quá, vì mai còn phải giao hàng cho khách. Chỉ có điều làm mình không hài lòng, cứ tưởng chỉ còn anh ở đó, nhưng không, hai cô cùng phòng đang chờ anh về cùng nên khi chờ đợi đang chơi trò chơi điện tử?
Anh bận nên bực bội không muốn đi chơi với mình, nhưng vẫn chiều, hai đứa dong hai xe đi khắp phố. Mình muốn gửi bớt một chiếc để được ngồi sau anh, được gần anh hơn và anh không đồng ý. Thật buồn.
Đợt này không hiểu anh làm sao? Khi uống nước xong đi về, ngoảng trước ngoảnh sau đã không thấy anh đâu. Chắc anh còn có nhiều việc chưa giải quyết xong, vội quá quên cả chào mình. Thật buồn.
Anh thật khó hiểu khi lịch của anh cứ thay đổi liên tục, anh thì nói rằng "đã thông báo cho em rồi mà". Thật buồn.
Anh yêu à, em rất muốn được chia xẻ cùng anh. Đừng như vậy nhé. Nhớ Anh nhiều lắm.
