Buồn ngủ
Monday, May 19, 2008 11:18:16 AM
6:14PM
Buồn ngủ.
Tối rồi ko bật đèn.
Nghĩ là.
Như trong shoujo 3k ấy, khi em nữ chính làm sao, buồn bã, ngồi ở góc nào đấy, anh kia sẽ đến và . . .'__' an ủi . . .
Ờ, ko, tớ ko cần như thế, nhưng mà khi tớ thế, có ai có thể an ủi tớ ko?
Ah, họ có thể quan tâm đến nhau, nhưng họ ko có khả năng quan tâm đến tớ. Ngại gì chứ. Cuối cùng tớ cũng chỉ có một m ình thôi mà ^^
Ah, cảm thấy tóc cắt ngắn, khá hơn, thật.
Crimson là màu cô đã từng thích.
Quá khứ vẫn chỉ là quá khứ thôi.
*Nhắm mắt*
Buồn ngủ.
Tối rồi ko bật đèn.
Nghĩ là.
Như trong shoujo 3k ấy, khi em nữ chính làm sao, buồn bã, ngồi ở góc nào đấy, anh kia sẽ đến và . . .'__' an ủi . . .
Ờ, ko, tớ ko cần như thế, nhưng mà khi tớ thế, có ai có thể an ủi tớ ko?
Ah, họ có thể quan tâm đến nhau, nhưng họ ko có khả năng quan tâm đến tớ. Ngại gì chứ. Cuối cùng tớ cũng chỉ có một m ình thôi mà ^^
Ah, cảm thấy tóc cắt ngắn, khá hơn, thật.
Crimson là màu cô đã từng thích.
Quá khứ vẫn chỉ là quá khứ thôi.
*Nhắm mắt*














NNnnossino # Tuesday, May 20, 2008 8:02:46 AM
Hikaishi RyokaMastertgame # Tuesday, May 20, 2008 3:15:53 PM
Unregistered user # Wednesday, May 21, 2008 4:04:21 AM