Ruby's blog

KHOẢNH KHẮC

Subscribe to RSS feed

YÊU THƯƠNG

Clb đã mang đến cho tôi nhiều điều thú vị. Cũng có đôi lúc hơi buồn vì đã hai năm qua, hai năm từ ngày tôi bước chân vào Clb mọi thứ dường như chẳng có gì phát triển, ngoài việc các anh đã mở thêm được quán trà như mơ ước từ lâu. Mở quán, có thêm nhiều người đến với Clb, biết về Clb nhiều hơn, nhưng cũng có nhiều người ít đến Clb hơn. Chúng tôi không còn cảm giác thân quen, không còn thấy không khí một đại gia đình như ngày xưa nữa. Được và mất, âu cũng là quy luật tất yếu của cuộc sống, chẳng thể nào tránh được.
Chính nơi đây, tôi đã biết và quen a. Một người không để lại ẩn tượng gì sau lần gặp đầu tiên.
A như một món quà mà tôi được ban tặng, thật bất ngờ và thật nhiều niềm vui. Cảm ơn a vì tất cả những gì a đã dành cho e. Sẽ chấp thêm cho a đôi cánh để yêu thương sẽ mãi bay cao.