My Opera is closing 3rd of March

Bong Toi Noi Thien Duong

Nếu tất cả đường đời đều trơn láng, có thể nào ta nhận ra ta?

ngày gì?

NGÀY 9/9.
hôm nay được gọi là ngày gì hả anh?
 Cái ngày mà buổi sáng em thức dậy đánh răng rửa mặt như mọi ngày, pha một gói mì để ăn đi học, pha một gói cafe cho mình để đầu óc được tỉnh táo.
 Cái ngày mà anh lại làm món sừon xào chua ngọt và mua tào phớ- thứ mà em thích ăn- và đợi em về đói meo cả bụng trong khi em đi liên hoan với lớp.
 là cái ngày mà buổi chiều anh nói về học bài để cho em ngủ nhưng thực ra anh lại về đánh đế chế- một trò điện tử mà anh hứa với em là sẽ bỏ.
 là cái ngày mà em lại giận anh vì anh đánh điện tử và tự đi chợ một mình.
 Là cái ngày mà em lại xị mặt ra khi nhìn thấy anh đi đánh điện tử về.
 là cái ngày mà em dùng những đồng tiền cuối cùng trong túi để mua một món quà nhỏ tặng anh- mặc dù em đang cầm tiền đủ để mua một món quà lớn có ý nghĩa- nhưng đó lại là tiền của anh.
 Là cái ngày mà trong bữa cơm- đáng lẽ phải vui vẻ thì em lại cáu gắt với anh.
 Là cái ngày mà anh không thoát nick yahoo ra và vô tình một cô gái có tình cảm với anh lại nhắn tin cho anh.
 Là cái ngày mà em đã làm giống như anh đã làm với em những lần khác- đó là giả danh- em giả danh anh để chát với cô đó. Cô ấy nói không biết hôm nay là ngày gì chỉ biết hôm nay là sinh nhật anh thôi. Em đã hỏi cô ấy một câu mà có lẽ nếu anh biết sẽ giận lắm. “Có nhớ anh không?” cô ấy nói gì anh biết không? “người ta nói rằng, đã biết thì không cần phải hỏi, vì vậy anh không nên hỏi điều này mới đúng chứ” (trích nguyên văn) cô ấy còn nói “hôm nào em lên phải cho em đi ăn và đi chơi bù đấy nhé”. Anh nghĩ sao về những lời nói đó?
 Hôm nay, cái ngày mà anh phải ăn một bữa ốc không hề ngon, không ai nhìn ai, không ai nói với ai một câu nào.
 Hôm nay còn là ngày gì nữa? ngày mà có lẽ là tròn một năm em nhìn thấy anh, tròn một năm em được biết anh, vì ngày này của năm cũ thì em được nhìn thấy anh khi anh đi liên hoan sinh nhật về trong khi em đang liên hoan ngày 9/9 cùng xóm. Còn ngày này năm nay thì trong khi anh vui liên hoan cùng xóm thì em vật vã với cơn đau đầu dữ dội ở trong phòng.
Em đang mất dần đi phương hướng rồi anh ạ. Em chẳng biết mình phải làm gì, mình phải sống thế nào nữa. anh nói em là người mau thay đổi, là người đa tình, anh không tin tưởng vào em. Anh sợ khi anh đi làm, xa nhau 2 3 năm thì không biết em sẽ thế nào. Nhưng em cũng muốn nói với anh rằng : nếu như anh có thể làm một điều gì đó để em có thể dặt tất cả niềm tin vào anh thì không chỉ 2 3 năm mà thậm chí còn nhiều hơn thế. Anh ạ!
Có phải em đang đi nhầm đường anh? Có phải tất cả những điều em làm là sai trái hết cả không? nếu là sai, anh hãy nói để em biết và em hứa sẽ không còn có chuyện gì xảy ra nữa.........

Trạm điện thoại trên thiên đườngYêu Thương Quay Về & Quên

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28