My Opera is closing 3rd of March

Bong Toi Noi Thien Duong

Nếu tất cả đường đời đều trơn láng, có thể nào ta nhận ra ta?

Mục Đích .....Yêu!

Em yêu anh. Tình yêu em dành cho anh là tất cả những gì em có. Em đã từng mơ về một mái nhà, nơi đó có anh và các con. Nơi đó có tình yêu của anh và của em- những tình yêu vĩnh cửu, mãi mãi. Em thấy hạnh phúc khi được ở bên anh. Nhưng hôm nay, em phải nghe một lời nói- em không biết phải diễn tả thế nào- một lời nói thật lòng, tuy nó làm em buồn và đau nhưng đó là những lời thật lòng mà em muốn nghe. Anh nói tình yêu của em thì anh còn phải xem xét, qua thời gian sẽ chứng minh. Như vậy là anh vẫn không tin em. Giờ thì em đã hiểu em là gì trong trái tim anh rồi. Mỗi lần ra ngoài em thấy anh hay trêu ghẹo những cô gái khác, em cũng thấy buồn lắm, rồi các cô gái khác trong xóm hay quan tâm và để ý tới anh em cũng không được bằng lòng cho lắm tuy rằng bề ngoài em vẫn cố gắng tươi cười. Nhưng giờ thì em hiểu rồi, em đã hiểu rồi anh ạ, em hiểu rằng em không có quyền gì trong chuyện này cả, trêu chọc hay quan tâm tới ai là quyền của anh, em không là gì của anh và đối với anh em cũng không là gì cả nên em không có quyền nói, không được phép buồn, không được phép ghen tỵ với người ta. Giờ thì rõ rồi. Anh, em cảm thấy thật sự mất phương hướng trong tình yêu rồi. Em không biết em đang thể hiện tình yêu với anh hay là em đang cố gắng để thanh minh điều gì đó. Anh ạ, nếu giờ thời gian mình bên nhau là để mình yêu nhau, để sống những ngày vui vẻ hạnh phúc thì nên sống như vậy. Còn nếu thời gian em ở gần anh để tanh minh cho những lỗi lầm của em thì thực sự em không muốn đâu. Em thấy khó sống lắm. Và nếu kết quả cuối cùng em vẫn không chứng minh được thì có phải là đã lãng phí thời gian của anh không?

Mình hãy yêu nhau nhé anh!Thứ quan trọng nhất.........

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28