Love makes a house a home

" Nếu biết trăm năm là hữu hạn, cớ gì ta không sống thật sâu..."

Tôm rang me

Món tôm rang me này chắc ai cũng biết cách làm nên mình không post công thức lên. Ăn món này chợt nhớ những ngày lê la những quán ốc vỉa hè: nào là hột vịt lộn xào me, ốc len xào dừa, ốc móng tay chấy tỏi...chẹp chẹp thèm thèm.heart



Gỏi táoHamburger made by Ox

Comments

bê'p nhà H&Palain6980 Tuesday, October 5, 2010 8:41:59 PM

chu choa nhà nhà ai cung an mon tôm het vay ne, lam chi them qua , chi khoai nhat mon Oc len Xao dua do em ui , nick cua chi ben FB do' hehehhe. ua ben cho em cung co cho châu a' ha ?

bê'p nhà H&Palain6980 Tuesday, October 5, 2010 8:57:42 PM

Originally posted by Mattronxoe0204:

đâu có đâu chị, chỗ em có 3 người VN thôi là vợ chông con cái nhà em cả thảy 3 mạng.:)
mỗi tháng e rủ chồng lên chợ 13 chơi, hốt 1 mớ về ăn trối chết vì sợ rau héo


hahhaha em noi chuyen mac cuoi qua , an nhanh so bi rau heo ,hh mà tu nhà em len Paris xa khg ? vo chong em cung siêng qua hen lên tan Paris

bê'p nhà H&Palain6980 Tuesday, October 5, 2010 9:09:08 PM

Originally posted by Mattronxoe0204:

Lên trển thấy rau gi cũng ham nên mua nhieu, an hok hết heo luôn. huhu,may là em moi fat hiện mồng tơi mình đông lạnh dc đó chị


uhm rau mong tuoi de dong lanh duoc mà em , vi rau mong tuoi hoi nhot nên em co the cho them rau epinal voi muop tây ,ra mon canh se ngon hon .

bê'p nhà H&Palain6980 Tuesday, October 5, 2010 9:11:43 PM

em co the de dông lanh nhung mon an em muon an ,khi nào can chi viec lay ra an nau nuong là duoc .

bê'p nhà H&Palain6980 Tuesday, October 5, 2010 9:18:55 PM

Originally posted by Mattronxoe0204:

uhm, cám ơn chị cho em mẹo hay. cho e nhiều chuyện tí:hình như chị voi chi Truc Alsace săp co hen gap nau phai hok?


uhm em ah , ngày mai tui chi gap nhau ne , chi voi TRuc o 2 ville cung gan nhau , cach nhau khoang hon 1 tieng xe hoi , nhung mai Phil di làm nen chi di train lên hehhe, mà hien gio chi dang dau bung nè vi ham an 2 con cua hahhaha

bê'p nhà H&Palain6980 Tuesday, October 5, 2010 9:19:56 PM

hy vong 1 ngày nào do chi em minh cung se gap nhau hen , con neu duoc thi chi em gap nhau o Paris cung duoc , tu chi lên Paris bang train co hon 1 tieng thôi . ehhehe

Yen Vu Thi Haihanggiang Tuesday, October 5, 2010 10:25:48 PM

Mon nay ton com lam ne!Tui xin 1 dia nha yes yes yes

Yen Vu Thi Haihanggiang Wednesday, October 6, 2010 7:38:46 AM

Tui an nhieu lam do! bigsmile bigsmile

Yen Vu Thi Haihanggiang Wednesday, October 6, 2010 7:46:42 AM

yes yes

Bếp XinhBepxinh09 Wednesday, October 6, 2010 2:29:08 PM

Ngon quá em ơi, em thiệt giỏi đó. Rau em có thể đông lạnh vài thứ như ngò, hành...
còn rau cảy cũng duoc đó em mà em nên rửa sạch và ráo nước, xếp vào tủ đá cho vừa cứng sau đó xốc cho rời rời ra. Khi nào em ăn thì lấy ra dễ hơn đó em.

Yen Vu Thi Haihanggiang Wednesday, October 6, 2010 7:24:48 PM

A,chi Migsu di choi 1 minh nhe.´Xau tinh ghe.Nguoi khac thi di lam con minh thi di choi cry cry cry cry

Bếp XinhBepxinh09 Wednesday, October 6, 2010 8:55:41 PM

Originally posted by Mattronxoe0204:

em cám ơn chị đã chỉ cho em nhiều mẹo hay


em khen làm chị spam em tiếp nữa nè đừng đuổi chi dzề nghen ;D

http://lelanvn.com/meo-de-co-sinh-to-rau-ngo-trong-nha/

p p p

Bếp XinhBepxinh09 Wednesday, October 6, 2010 9:13:58 PM

p p hí hí

Thanh Trúcthanhtruc10 Thursday, October 7, 2010 8:12:33 PM

woa ngon wa em ơi, món này chị mê, miển cái gì có tôm cua là khoái hiihih, chị HIẾU cho chị biệt danh trúc hải sản, con em trúc gì đây hiihih
CHIỔ EM LÀ LILLE phải hông,tại chị nói voi ox mà ko nhớ rỏ, khi nào duoc ngỉ hè chị dẩn elodie xuóng em choi nhé, có chổ cho chị ngủ ko nè hiihih

Thanh Trúcthanhtruc10 Friday, October 8, 2010 6:06:05 AM

AH NORd pas de calais chị thấy hoài trên tivi hihiih, em tính về hè 2011 phải hông
ưh có đi thì đi lúc nó duoc ngỉ 2 tuần học đó em, cứ vài tháng ngỉ 2 tuần đó em,
ôi nge em tính đi vn mà thấy nôn hihiih , em đi vn thì chị phải đi làm hu hu, còn nhỏ dần đi sướng tiền vé ko tốn nhiều 2 con chị đi mấy lần , lần nào củng có 50 air france đó em ,air france nó hay promotion cho bebe đi sai gon , ha nội,

Thanh Trúcthanhtruc10 Friday, October 8, 2010 12:24:14 PM

ko có em ơi, em đi đi ko có sau đâu mà mang thuốc men đầy đủ cho nó nhé, em noi bac si à đi vn nó cho sẳn hết ,có gì uong thuoc là xong, con chị về chỉ bĩ đi cầu 1 lần uong vô là hết,
nó còn nhỏ moi khoẻ em ơi, vừa đở tốn vè hiihih, chị cứ tranh thủ hòi tụi nó chưa 2t đi hết rồi giờ tiêu

Thanh Trúcthanhtruc10 Friday, October 8, 2010 12:25:11 PM

nho coi chừng mủi cắn vậy thôi vì thịt tụi nó về mấy con mủi bên khoái lắm luôn me ơi,mà đứa nào về củng đầy thẹo thọ

Thanh Trúcthanhtruc10 Friday, October 8, 2010 7:35:42 PM

lần đầu tiên hả em là mấy nam xa nhà nè, chị lần đầu 4 nam đó e vì đi cày lo goi tiền ve vn nên ko còn tiền về chơi nửa, nhưng 4 năm đầu ko đi vn chứ ba mẹ chị qua 2 lần luôn ,ông bà ngoại qua tốn như chị về vậy đó nên chỉ chọn 1 trong 2 thôi em

Thanh Trúcthanhtruc10 Saturday, October 9, 2010 9:23:08 AM

em mua quà gom từ bi giờ đi em ,chứ tới đó mua nhiều thứ ngán lăm, chị củng vậy gom từ từ lúc nó sole đó em ,em dinh o bao lâu

Thanh Trúcthanhtruc10 Saturday, October 9, 2010 7:17:45 PM

y chang chị rồi , năm rồi chị về truoc 1thang ruoi sau đó ba tụi nó về 6tuần là đi wa lượt luôn, mình duoc o chơi lâu chị tranh thủ giờ o nhà nên mới o lâu chứ đi làm củng có 5tuần thôi ,
Di trước thì hơi cực, mà em có thiên thanh ko sau cứ đi đi ,chị thì 2 đứa đó em nên củng đở con chị ngoan lắm nên tạm ổn, trên máy bay chị 2 cứ ăn rồi ngủ, cu nhỏ củng vậy luôn mà có điều ko chiệu ngủ nôi nên chị phải ằm thành ra 2 mẹ con nín ỉa nín đáy em ơi chứ muốn đi ai ẳm con mà đi nè,tội ngheịp truc vy nín luôn vì thấy nguoi ta ngủ hết chị ko dam mượn ai , nó ngủ gục wa bên bà kkế bên mà bả còn hất nó ra đó .
o sân bay thái lan chị kéo 2 vali sách tay ,còn truc vy thì đẩy xe pousset của em và 1 giỏ máng bên hông, tới vn ai củng kêu trời thấy tội đo hiih, vậy mà bên thái còn bị tụi hải quan kiem tra khó khăn ,về tới vn đứa ngủ gục trên ghế đứa mệt ối vậy mà bị tụi hải quan sân bay kêu lại nói chị đem đồ nhiều dâu thơm my phẩm làm tiền trắng trơn luôn ,nó nói chị muon làm gì coi duoc thì lam nếu ko nó đanh thếu là 70pan 100.nên chị đưa cho 20euros thì xong,
BỞI VẬY RÚT KINH NGHIEM BỬA TẾT CHỊ VỀ TỚI ĐÓ CHỊ KẸP SẲN TRONG PASSPO MỔI CỬA 10euros là cho đi liền khỏi phiền

Thanh Trúcthanhtruc10 Sunday, October 10, 2010 7:49:37 PM

ưh em bởi vậy thấy con nít ngủ mà mẹ nó ko lo duoc mình giúp còn ko hết hén ,
chị nói thôi con ngủ gật sang bên mẹ đi, mấy người khó chiệu đo em,
HẢI QAUN HỐI LỘ thẳng luôn hà khỏi đi đường vòng gì hết , cho nên nguoi nước ngoài chắc tụi nó ko ăn duoc gì đâu chỉ ăn duoc của viet kieu thôi hihiih em củng sắp thành viet kiều rồi nhé hiih
o sân bay thái lan tụi làm viêc cứ nhìn truc vy mà nói xì xào cái nó nói với chị mẹ ơi nguoi ta thấy con tội nghiệp nên nói đó mẹ ihihih , ko chuyển thì khoẻ ngán chuyển máy bay đó em,đường chật chôi dồ tum lum tay sách nách mang luôn , thêm cái xe đẩy cho ông nhỏ ngồi ... nho tới chị ngán thiệt

Thanh Trúcthanhtruc10 Sunday, October 10, 2010 7:59:39 PM

chất lượng thì thua em ơi , chị chưa đi lần nào nhé nhưng nge em rể va ox chị nói lại thôi ,mấy nguoi đo chê , uh vé nó em củng mua tuỳ mùa thôi ,
chổ chị củng có đi qua franfurt rồi đi vn đi thẳng, mà lần nào chị đi gọi hỏi vé củng mắc nên thôi mua air france tính ra còn rẻ hơn hihi, bởi vậy chi ko bỏ sót kilo nào nên mệt luôn,

ha duhaddu Monday, October 11, 2010 10:31:58 AM

eo! thèm quá chị à..!

Mắt tròn xoeMattronxoe0204 Friday, October 19, 2012 7:25:21 PM

đâu có đâu chị, chỗ em có 3 người VN thôi là vợ chông con cái nhà em cả thảy 3 mạng.smile
mỗi tháng e rủ chồng lên chợ 13 chơi, hốt 1 mớ về ăn trối chết vì sợ rau héo. hihi

Mắt tròn xoeMattronxoe0204 Friday, October 19, 2012 7:25:21 PM

Từ nhà em len Paris khoang gan 3 tieng dong hô lái xe. em nói chông muôn ăn cơm em nau thì phai chở vợ đi, còn không thì pó tay vì em hok thích món Tây.
Lên trển thấy rau gi cũng ham nên mua nhieu, an hok hết heo luôn. huhu,may là em moi fat hiện mồng tơi mình đông lạnh dc đó chị

Mắt tròn xoeMattronxoe0204 Friday, October 19, 2012 7:25:21 PM




uhm, cám ơn chị cho em mẹo hay. cho e nhiều chuyện tí:hình như chị voi chi Truc Alsace săp co hen gap nhau phai hok? vui quá ta

Mắt tròn xoeMattronxoe0204 Friday, October 19, 2012 7:25:21 PM

uhm, em cũng hy vọng là vậy! chúc chị ngủ ngon nhé. Ngày mai cho em gửi lời thăm chị Trúc và chúc hai người chơi thật vui nghen

Mắt tròn xoeMattronxoe0204 Friday, October 19, 2012 7:25:21 PM

ah, em moi thăm nhà chi Yen hôm qua nè. Mời chị ăn thử nghen

Mắt tròn xoeMattronxoe0204 Friday, October 19, 2012 7:25:21 PM

dạ, bao bụng luôn chị ui, hihi.

Mắt tròn xoeMattronxoe0204 Friday, October 19, 2012 7:25:21 PM

wow, em cám ơn chị đã chỉ cho em nhiều mẹo hay idea

Mắt tròn xoeMattronxoe0204 Friday, October 19, 2012 7:25:21 PM

hihi, em vừa mới đọc bài này của chị xong nè, hihi

Mắt tròn xoeMattronxoe0204 Friday, October 19, 2012 7:25:21 PM

chỗ em ở xa hơn Lille 1 chút, nord pas de calais đó chị ơi. Khi nào đi chị cho em biết trước tại hè này tụi em tính dắt Charlotte về Vn thăm ông bà ngoại smile

Mắt tròn xoeMattronxoe0204 Friday, October 19, 2012 7:25:21 PM

hihi, bây giờ em đang mong từng ngày nè chị ơi, ông bà Ngoại nhớ Charlotte lắm rồi. Em đòi dữ lắm chồng em mới chịu tại ảnh cứ sợ Charlotte còn nhỏ quá về VN dễ bị bệnh.

Mắt tròn xoeMattronxoe0204 Friday, October 19, 2012 7:25:21 PM

hihi,em nôn về quá rồi chị ơi!

Mắt tròn xoeMattronxoe0204 Friday, October 19, 2012 7:25:21 PM

hii, lan đâu đó chị, e xa nhà dc gần 2 năm rui, đung là moi lân về có nhiều thứ phát sinh lắm chị ha

Mắt tròn xoeMattronxoe0204 Friday, October 19, 2012 7:25:21 PM

chong em nghỉ làm khoảng 3 tuần, em dự định sẽ dắt TT về sớm 1 tháng để chơi dc lâu với ông bà đó chị

Mắt tròn xoeMattronxoe0204 Friday, October 19, 2012 7:25:21 PM

vay ha chi? troi oi, chị2 còn nhỏ mà giỏi quá, biet phụ mẹ nua; chị kể khúc Elodie ngủ bị bà kế bên hất ra em thấy thương quá chừng!
Noi tới mấy thang cha hai quan VN là thấy ghét hà chị ơi, cứ lo đòi tiền hối lộ làm cho người nước ngoài họ cười người nước mình đó.

Mắt tròn xoeMattronxoe0204 Friday, October 19, 2012 7:25:21 PM

em thấy chị hay ghê luôn đó, 1 nách hai con mà còn mang theo hành lý nữa. Em thấy mấy người bạn của má chồng em dạo này họ đi bằng VNam airline hết, vì giá rẻ với lại nó bay thẳng luôn. Mà em không biết chất lượng có giống Air France không?

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2013
M T W T F S S
May 2013July 2013
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30