My Opera is closing 3rd of March

Maxis_The_Lee

Maxis_The_Lee

Subscribe to RSS feed

Entry to Chien

Quen mài cũng được 1 thời gian ùi nhĩ mài!!! Lúc đầu tao thấy mài chơi được lắm đó. Dễ nói chiện, dễ gần. Tao quen mài cũng chĩ là tình cờ thôi. Qua bữa sn sjs Tea và qua mấy bữa off, giống như tao quen với thằng Jump và Kjd vậy thôi. Nhưng càng ngày tao càng thấy mài thay đổi, thay đổi cách nói chiện với tao. Không còn là Chiến hồi xưa nữa ùi. Lúc trước, tao hay đi off là vì quen được nhiều bạn, đi chơi cho vui vẻ. Nhưng càng lúc tao càng thấy chán. Đi off là zô net ngồi chơi xíu, đi off mà đi ăn cơm gà, đi off mà đi uống trà sữa. Riết ùi tao cũng chán cái cảnh đi off như thế. Ùi mài rũ, tao nói tao ko đi, mài nói gì tao, mài không hiễu cho tao, mài chĩ bít nói tao này nói tao nọ. Và ngày 23-5 vừa qua, tao thý mài online, tao pm mài kiu mài chúc tao 1 câu coi. Mài trả lời tao sao? Mài dek chúc tao, bạn bè kiễu gì zậy mài? Tao chĩ cần mài chúc tao 1 câu thôi, 1 câu cũng đũ ùi, cũng đũ để tao zui ùi. Rồi sáng ny tao thý mài pm t gữi lời xin lỗi:
Max nè...
thật ra tao có những lời ko phải với mày
dù có lý do gì đi nữa tao cũng nợ mày một lời xin lỗi
"xin lỗi"...tao ko biết mày có nhận hay ko
nhưng tao cũng ko mong được tha thứ
vì đó là lỗi do tao gây ra mà
tao thấy mình giống con nít quá
suy diễn lung tung
chưa biết việc gì đã vội quyết định
dù sao thì...một lần nữa cho tao xin lỗi...về mọi chuyện...

Mài có thấy mài quá đáng quá ko CHiến. Mài nên suy nghĩ kĩ trước khi mài nói nha. Có thể lời nói của mài làm tổn thương, làm mất lòng đấy. Nói thiệt chứ tao coi mài là bạn nhưng mài coi tao là gì vậy? Giờ tao chĩ mún mài trở thành Chiến như hồi xưa tao quen mài zỵ đó, ko thjx Chiến hiện tị đâu. Mài có thể làm được ko. Mài có thể quay lại? I believe You.
My friend: who changes: U or ME.................