Mây Lang Thang 2008 ...

“The only language understood by people everywhere is the language of Love” - St. Joseph Freinademetz. svd.

Thể thao và Âm nhạc...


Nói đến nghệ thuật...thì có vô vàn bộ môn nghệ thuật trên toàn thế giới...dù có học cả một đời người cũng không thể biết hết được. Và nếu ai có phép thần thiêng sống vài trăm tuổi đi nữa cũng không thể "Ôm" hết mọi bộ môn nghệ thuật được; chẳng hạn như: nghệ thuật ăn nói, nấu nướng, cắm bông, viết Thư pháp, design thời trang, hội họa, xếp hình giấy, trang trí, thể thao, văn nghệ ... v...v. Riêng tôi, thể thao và âm nhạc có lẽ "quyến rũ" tôi nhiều hơn... và nó trở thành "tim, gan, phổi, hơi thở, nguồn sống..." cho cuộc đời tôi.

Hồi còn ở quê nhà, tôi mê bóng đá lắm... mùa hè nào cũng rủ bạn bè lớp, cùng nhau đi tìm sân banh để tập dợt hoặc thi đấu...Sau này, khi lên lớp 12...tôi cũng được ghi tên là một thành viên trong Đội Bóng Tròn của trường Trung học thời bấy giờ...

Từ năm 1978 cho đến 2002...Thể Thao và âm nhạc "coi như đi vào quên lãng"...

Đến Hoa Kỳ vào năm 1994, sau nhiều năm học hành và làm việc...mãi cho đến năm 2002...tôi mới thực sự trở lại thể thao với bộ môn "Quần vợt - Tennis"...và sau vài năm luyện tập...tôi mê Tennis còn hơn Soccer Ball nữa...Thần tượng của tôi trong bộ môn quần vợt vẫn là Pete Sampras; và sau này là Roger Federer...Tôi không thể bỏ qua những trận chung kết của Federer...để thưởng ngoạn những đường banh "đầy kịch tính" và "nghệ thuật"...những trái đánh Forehand và backhand vô cùng "độc chiêu" khó lường của người được mệnh danh là "Champion Tàu tốc hành..."




Cái lối chơi thông minh, thái độ lịch lãm của Federer ...đã lôi cuốn tôi vào nghệ thuật của môn quần vợt..thật lạ lùng và nay là một đam mê đối với tôi. Thỉnh thoảng tôi có cảm tưởng là Federer chơi Tennis... như đang "khiêu vũ" trên sân...với những lối giao banh, tiến thoái phòng thủ, tấn công thật nhịp nhàng... và tin chắc rằng với lối chơi nghệ thuật, lịch sự và thanh thoát của Federer đã làm cho nhiều người mộ mến, khâm phục...Điệu nghệ thay!

Cuối tuần, khi đi làm việc ở các giáo xứ, tôi thường rủ vài thanh niên trong xứ ra sân Tennis để "tung vài đường banh lả lướt" trên sân...gọi là "giải trí, giải sầu..và giải thoát chất độc trong người.." Hy vọng với môn thể thao sẽ giúp tôi thọ thêm vài "con giăng:" chăng?

Nói về nhạc, người ta thường đặt tên cho tôi là thày chùa "Thích đủ thứ"...nghĩa là, loại nhạc khí nào tôi cũng ham học, ví dụ như đàn guitar cổ điển, Organ nhà thờ, Piano, flute, Saxophone, Clarinet, Trống, madoline...v...v. Giáo dân còn chọc tôi là...người biết "chơi nhiều đàn..." trừ "đàn bà..." Thiện tai! Thiện tai...! Tôi cũng chịu thôi...vì tôi cũng vẫn là người phàm ..nên tham sân si...còn nhiều lắm...

Nhưng với Thể thao và âm nhạc mà tôi đam mê..nó dần dần ngấm vào xương thịt tôi...Nó là Một với tôi...nên tôi rất dễ dàng lấy lại "quân bình" cho cuộc sống, mỗi khi gặp căng thẳng (stress) ... Chỉ cần chơi 1 bản ghitar cổ điển...hay xách vợt ra sân để rồi chơi một trận hào hùng...thì tâm trí sẽ ổn định lại quân bình và vui sống. Thật lạ lùng thay... từ từ tôi đã thấm được "phép màu" cho cuộc sống từ nghệ thuật Thể thao và Âm Nhạc...Nó đã đem lại cho cuộc sống của tôi thêm phong phú, nhẹ nhàng và có ý nghĩa hơn...Tạ Ơn TRỜI !

Mâylangthang2008
Joseph Minh Nguyen svd




Linh mục...Ơn Gọi Huyền Nhiệm...Sự kiện NÓNG trong làng Tennis, đẳng cấp Thế Giới...Roger Federer...

Comments

THUBINHn0812141244 Wednesday, June 10, 2009 10:51:58 PM

XIN TẶNG ANH BÀI THƠ NÈ :

Ta với quê hương chung nỗi đau
Tưởng em cùng sẻ những ưu sầu
Rừng thương em đốt hồn ta cháy
Biển nhớ ta ôm lặng cúi đầu .

Đời đá ta lăn đến xó cùng
Đạp thêm cái nữa cũng hoài công
Từ khi buộc phải buông rơi súng
Ta thấu cơn đau muối xát lòng .

Ta mất quê hương đã hận rồi!
Em đâm nhát nữa cũng đau thôi.
Nếu tim chưa nát ra trăm mảnh
Ta xá gì đâu chút lẻ loi .

Ta chúc cho em những phúc lành
Dẫu ta hụt hẫng những ngày xanh.
Ta từng thắng bại đâu sờn nữa
Một chút tình như gió mỏng manh!!!

Maylangthang2008 Thursday, June 11, 2009 5:29:10 AM

Hello Thu Binh,

Cám ơn đã tặng bài thơ trên đây. Bài thơ này có tựa đề là gì vậy? Ai là tác giả? Có phải Thu Binh là tác giả không dzậy???

Maylangthang.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31