MeMinh

Yeu con!

Subscribe to RSS feed

Trẻ 3 tuổi thì thế nào?

Trẻ con 3 tuổi thì thế nào?
Thì thế này nhé:
-Mẹ ơi!
-Con yêu mẹ lắm!
-Mẹ ngồi cạnh con đi
-Cho con yêu mẹ tí nào (rồi sau đó thơm vào má mẹ và ngồi tót vào trong lòng)
==============
Mẹ ơi!
Con muốn uống trà Hipp
Con bé quá nên mẹ phải làm cho con mẹ nhỉ? bigsmile
===========================
Mẹ ơi!
Cho con ra thơm bố một cái
Bố vừa về đấy.
(hai mẹ con đi ngủ trước, gần ngủ thì bố đi chơi về)
===================
Mẹ ơi!
Con vui quá! Ở nhà với mẹ thích quá! Mai mẹ lại ở nhà nữa nhé!
(Nhân cuối tuần ở nhà với mẹ)
=================
Mẹ ơi!
Mẹ không nên nói thế!
Mẹ phải nói tử tế cơ.
(Do mẹ bảo bạn ý dốt trong lúc đang bực mình bigsmile)
====================
Mẹ ơi!
Con sai rồi, con xin lỗi mẹ, lần sau con không thế nữa đâu. (Nói n lần như thế khi bị phạt)
=================
Bố ơi!
Con yêu mẹ và bố nữa! Bố và mẹ cùng đưa con đi học nhỉ?
(Gạ gẫm buổi sáng khi phải đi học)
==================
Mẹ ơi!
Thôi thế là về nhà muộn quá! Không được xem phim rồi. (Bạn ý nhận biết được lúc nào là muộn, là sớm rồi nhé)
===================
Mẹ ơi!
Nhà mẹ lắm muỗi thế, nó lại đốt con rồi, thế nhà mẹ không có màn à?
Nhà mẹ mà không có màn thì bảo ông nội mua cho mẹ ạ.
(Sáng mở mắt ra bạn ý đã nói thế rồi)
==================
Mẹ ơi!
Khi nào có lương thì mẹ mua cho con bộ đồ chơi nhé!
Con thích siêu nhân có cánh, chạy được cơ mẹ ạ!
(Bạn ý nhận thức được việc lúc nào thì có thể xin mẹ mua đồ chơi)

Chàng trai của mẹ, chính xác ra thì là 3,5 tuổi rồi. Con lớn lên rất nhiều sau sinh nhật tuổi lên 3. Con biết khi nào mẹ buồn để an ủi, con tủi thân khi bị mẹ mắng, con giận hờn khi không đạt được mục đích. Nhiều khi con còn biết đùa nữa! Con làm cuộc sống của mẹ vui lên từng ngày. Mỗi nụ cười, giọng nói của con đều mang đến cho mẹ những xúc cảm lạ lùng và chưa bao giờ cạnh con mà mẹ có tâm trạng chán nản cả. Sự tinh tế trong nhận thức dù con non nớt của con đã giúp mẹ thay đổi và hoàn thiện mình rất nhiều.
Mẹ sẽ không áp đặt (cố gắng) con, mẹ sẽ cho con một cuộc sống thoải mái và hạnh phúc nhất có thể giai yêu của mẹ nhé!
Trong những ngày này, mẹ nghĩ nhiều hơn về gia đình. Mẹ nghĩ về công việc, về bố, về con về mọi thứ liên quan tới gia đình mình. Mong sao những cố gắng của bố mẹ sẽ thành công, mong cả gia đình đủ đầy sức khỏe để bước vào năm mới thật vững chãi. Mong giai của mẹ đi học thật ngoan và vui vẻ.
Bố đang bảo mẹ sinh thêm em bé, lúc này mẹ cứ nói là chưa muốn nhưng thực chất là mẹ chưa đủ tự tin để sinh thêm. Mẹ tự thấy mình còn phải cố gắng rất nhiều để sẵn sàng cho một em bé nữa. Mẹ thực là kém con nhỉ.
Năm mới còn rộng dài, sẽ còn rất nhiều những khó khăn và thách thức, mẹ và bố cũng phải dồn hết tâm lực để có thể thành công hơn nữa trong công việc. Nhưng dù khó khăn thế nào, chỉ cần con bên cạnh, cuộc sống vẫn luôn dễ chịu và hạnh phúc như nó vẫn đang thế con yêu nhỉ!


Come back

Về lại nhà opera thôi, cơ quan chặn mọi đường yahoo rồi. hic. Mặc dù không quen sử dụng nhà bên này nhưng sẽ cố, có bạn Teeth nữa nài, Min nài, Kem nài.
Sóc đang ho quá, sáng nay mẹ chán đời 9h đếch thèm đến cơ quan, cứ quanh quẩn bên Sóc, hết hút mũi rồi lại xì mũi, đến điên cả đầu.
Để Sóc ở nhà với ông nội rồi, ngồi đây typing những dòng này mà lòng ngổn ngang, Sóc của mẹ sao mà hay ốm thế, nhiều khi phát rồ lên vì không biết làm thế nào giữ gìn sức khỏe cho Sóc nữa, chán, chán, chán.
Tóm lại hôm nay boring toàn tập, ngồi đây để mà tính công thôi chứ chưa biết có làm gì ra hồn không, hay mọi việc lại dồn hết vào đêm khuya rồi hôm sau lại boring thế này.
Đọc mấy bài nhà Teeth đi chơi về sướng quá, lại thèm cái không gian, con người và cuộc sống ý, bao giờ thì Việt Nam mình sạch đẹp bằng 1 phần nửa như thế nhỉ. Lúc đó chắc không phải lo con suốt ngày sổ mũi thế này, huhu. Mình là con mẹ đáng ghét, có chăm con mà cũng chẳng biết cách.
Haizz
Một tâm trạng không thực sự vui tí nào, đã thế lại nghĩ chuyện đi làm xa, hôm nào cũng cả tiếng mới về tới nhà, về tới nhà thì đã 18h30.
Con trai lại chạy ra, hỉ hả chào mẹ yêu mẹ rồi quấn quýt bắt mẹ bế, người mẹ rã rời "có cho mẹ thay quần áo không nào?", rồi Sóc cứ thế theo mẹ đi khắp nhà, tới khi nào mẹ rửa mặt mũi chân tay xong xuôi ôm một cái mới chịu.
Thương Sóc quá, cái ho ơi mày cút đi mau, sao hành hà Sóc mãi thế, đêm qua Sóc còn bảo mày hư, cứ để Sóc phải tỉnh giấc.
Hức

Nhà tạm lánh!

Vì một vài lí do thì là mà rằng mẹ cháu đang tạm thời lánh tại nhà Plus: http://vn.myblog.yahoo.com/thoanday
Mọi người nếu ghé vào đây thì đi cố tới nhà bên đó nhé!
Cảm ơn mọi người thật nhiều!

Ôi !cái sự ngủ của con

Sẽ chẳng có gì bàn tán nhiều về cái sự ngủ. Uh thì lên giường, tắt điện là có thể ngủ.
Giường êm ái thế, gối mềm mại thế, lại còn được nghe hát ru nữa. Trời ơi, một điều kiện lý tưởng để bất cứ ai đều có thể đi vào giấc nồng.
Ấy vậy mà...
Cơ sự là...
Bạn Sóc ý ạ.
Bạn ý chưa muốn đi ngủ vào cái giờ 10 giờ tôi (giờ này là muộn lắm so với tụi nhỏ như bạn ý, bạn Cún, MM đi ngủ từ 8h30 cơ), bạn ý làm mọi cách để chống cự lại việc đi ngủ. Chắc là trong đầu bạn ý nghĩ: 'Đang chơi với bố mẹ vui thế này thì đi ngủ sao được".
'Mẹ ơi, cá này"
"Bố ơi, tóc bố này"; "Bố ơi! Con gãi tóc bố này", bạn ý nói làm sao để mẹ bạn ý cho bạn ý chơi một chút nữa. Và lại đành lòng chẹp miệng uh thôi chơi với con tẹo nữa vì dù sao đi cả ngày muộn mới về với con.
Đó là trước lúc đi ngủ ạ.
Và mẹ mìn tức mình dụ khị lấy gối đi ngủ, dụ nhiều quá thì bạn ý đồng ý: "Đi ngụ đi ngụ đi, mẹ mẹ téc điện đi".
Phụt một cái cả nhà tối om, bố và mẹ mệt giả vờ nằm im bất động. Bạn ý cũng thế nhưng được 5 giây lại bắt đầu nhảy cồ cồ lên:
"Bố, mẹ! Con đái" rồi hai tay túm chặt lấy trym.
Thường là trước khi đi ngủ bố mẹ phải cho bạn ấy giải quyết nỗi buồn rồi nhưng mà bạn ý biết thừa là chiêu này có thể lừa được. Tuy nhiên, bố mẹ bạn ý cao thủ hơn bạn ý nghĩ nhiều, làm gì có chuyện vừa tè xong được 5 phút mà bạn ý lại muốn đi nữa được.
Ẹc ẹc mẹ mở mắt "Thôi nhắm mắt ngủ đi con, vừa đái rồi mà"
"Không không, con đái" rồi tiếp tục hai tay bạn ý túm chặt chỗ đó.
Bực quá, mẹ cáu: "Con giỏi thì đái đi" rồi tụt vèo cái quần xuống.
Mặt bạn ý dài ra, rồi nhìn mẹ.
Mẹ mệt quá nên kệ xem bạn ý làm gì thì làm
Trời ơi là trời
Bạn ý đứng uột cái mặt ra rồi cố nặn một tí tè ra cái gối thân yêu của mẹ
Đến đây thì mẹ thua bạn ấy thật rồi.
Bạn ấy quá giỏi
Ngẫm nghĩ một hồi thấy đã đến lúc phải cho bạn ý vào khuôn khổ (có thể là muộn rồi bigsmile)
"Nào Sóc! Con làm cái trò gì thế này con" - Bố bạn ý rít lên (Vì biết thừa mình là người sẽ phải thay dọn chứ không nhờ được mẹ Mìn)
Bạn ý cười sằng sặc: "Con đái ra gối" rồi nhảy tưng tưng lên. Mẹ muốn cười lắm mà mặt vẫn giả bộ nghiêm nghị nhìn bạn ý không nói gì.
Và bạn ý cũng biết sợ và biết mình sai, ngoan ngoãn chạy ra lấy gối ôm và nằm xuống vị trí của mình.
"Con ngụ, con ngụ, ngụ thôi"
Mẹ chắc mẩm, chắc là ngủ rồi.
Cả nhà lại nằm im.
Được 5 phút bạn ý lại băt đầu.
"Mẹ ơi, con nằm giữa"
Mẹ im lặng
Bố cũng im lặng
"Mẹ ơi, con nằm giữa"
Lại im lặng tiếp trong bóng tối.
Ngợ ngợ ra điều gì đó và bạn ấy im lặng

Được 2,3 phút bạn ý bắt đầu
"Cá..m..un...mẹ...mẹ...là la lá la" - bạn ý nhớ ra đoạn quảng cáo sữa "cám ơn mẹ" đó cả nhà ạ.
Mẹ muốn cườii, bố cũng muốn cười nhưng vẫn giả bộ ngủ. Vì chỉ cần cười một cái thôi là bạn ý được đà có mà thức thêm 1 tiếng nữa.
Tiếp tục hát "bà ơi bà". Hát thì không ra câu cú gì, chỉ được vài ba từ rõ thôi mà cứ lẩm nhẩm mãi.
Hát một lúc chán quá, bạn ý chuyển sang đề tài kể chuyện.
"Bà lan...bế...đi...xem cá"
"Cá chú Huy" (Cá của chú Huy ạ)
"Cá bơi"
"Đẹp lắm"
Rồi tiếp tục
"Anh Tôm....người nhện"
"Anh Tôm hư"
"Anh Tôm đá bóng"
"Hịch hịch hịch"
"Em NHím đá bóng"
"Đá ...người con" (Đã vào người con ạ)
"Đau, đau chân"
Rồi bạn ý ngồi phắt dậy và la làng
"mẹ ơi, con đau, con đau, huhu hị hị"
Cứ thế bạn ý "hu hu hị hị vì cái chân đau"
Đến đây cả bố và mẹ hết nhịn được, vừa cáu vừa buồn cười
Bạn ý thấy bố mẹ cười thì cũng cười phá lên sung sướng.
KHông biết các ông bố bà mẹ khác thế nào chứ em thì em sợ khoản cho con đi ngủ thế này lắm.
Cái cảm giác buồn ngủ rũ mặt mà ông con vẫn chưa ngủ.
Bố mẹ muốn ngủ trước cũng không được vì thả nào ông con cũng trèo lên người, hết sang trái, sang phải rồi lên bụng, lên ngực. Hứng lên bạn ý còn thơm chíu chít vào môi, vào tai.
Yêu thì yêu thật đấy nhưng đêm nào cũng thế em chết mất.
HÔm nào cũng khoảng 1 tiếng đấy ạ
Như đêm hôm qua sau cái màn cười của ông con, em phải tỏ ra nghiêm nghị thực sự. Quát ầm ầm cho bạn ý sợ rồi bạn ý nằm xuống.
Tét vào mông bạn ý vài cái để bạn ý sợ mà nằm im
Oh my god là sau 15 phút nằm im tay chân đập đập, miệng nói luyên thuyên là bạn ý cũng ngủ.
Và oh my god là bạn ý ngủ một mạch đến 8 giờ sáng.
Cái màn gọi dậy cũng nhiêu khê lắm nhưng sẽ kể trong một note khác ạ.
Cả nhà chỉ đọc thôi đã thấy mệt đúng khônng ạ!

Update ảnh giai nhà mẹ nhé

Giai đây ạ! 23 tháng rồi đó, hóm hỉnh, hài hước và hóng lắm lắm









Ảnh con giai vừa đi chơi TPHCM và Vũng Tàu đó ạ. Cũng hơn một tuần rồi nhưng mẹ cháu lười chẳng post. Còn nhiều ảnh đẹp lắm, tối về nhà mẹ cháu up và tường thuật lại vụ đi chơi này của cháu. Vui và hay ho lắm ạ!