My Opera is closing 3rd of March

Blog của mẹ bé Thụy An

Nơi lưu những kiến thức chăm con và những tâm sự rất đàn bà của bà mẹ một con

Mẹo dỗ con đi ngủ đúng giờ

Cái vun ngủ nghê này thì hồi 3 tháng đầu Ngố nhà tớ vớ vẩn lắm, mỗi hôm 1 giờ. Có hôm còn thức đến 2h sáng. Nhưng rồi mẹ cháu đi làm, thức muộn vậy thì chả có time làm gì thêm cả. Thế nên 4 tháng mẹ chuẩn bị đi làm là đã tập cho con ngủ tầm 8h rồi.

Mẹo của tớ là cho con ăn no, thay bỉm biếc sạch sẽ, xong cho vào giường tắt đèn (chỉ để cái đèn ngủ mờ mờ thôi), đóng cửa phòng lại cho yên tĩnh, bà ngoại ko đc vào ngó cháu nữa . Xong con chơi cứ chơi, mẹ giả vờ nhắm mắt ngủ. Con khóc đòi thì dỗ dỗ vỗ vỗ ru à ơi, xong lại giả vờ nhắm mắt ngủ ... mẫu . Một lúc thì chị chàng chán, sẽ tự lăn ra ngủ. Hôm đầu tớ mất 1 tiếng, cho vào giường từ 9h thì đến 10h mới ngủ. Hôm sau giảm xuống còn 45p, rồi từ từ giảm đến khi cho vào giường chỉ lăn lộn qua lại tầm 10p là ngủ khì. Có hôm còn buồn ngủ quá, mẹ vác vào đến giường là rũ ra rồi.

Mẹ nó cho con nằm cũi thì hơi khó xử lý nhỉ. Hay là mẹ nó thử cho con nằm cạnh mẹ nó trên giường, dỗ chị chàng ngủ xong thì thả vào cũi xem sao. Sau này mà Mun quen giờ rồi thì cứ việc thả vào cũi là ngủ thôi!

Làm sao chăm con tốt mà mẹ vẫn nhàn?? Nấu cháo cho bé vào giờ nấu cơm của cả nhà.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.