My Opera is closing 3rd of March

Blog của mẹ bé Thụy An

Nơi lưu những kiến thức chăm con và những tâm sự rất đàn bà của bà mẹ một con

Subscribe to RSS feed

Làm sao chăm con tốt mà mẹ vẫn nhàn??

Những bài này đã post trên diễn đàn Web Trẻ Thơ, giờ mẹ Ngố tập hợp vào đây cho khỏi lung tung...


Mở đầu: Tính mình lười, nói thẳng vậy cho nó vuông! Thế nên đi làm thì không sao, chứ về nhà mà phải chăm con là cũng oải oải. (Hehe, các mẹ đừng lên án mình tội nghiệp; mình chỉ ko thích chăm chứ vẫn thích chơi với con lắm ~

Hồi con còn trong 4 tháng, đc ở nhà với con thì chả lười được còn đi một nhẽ. Giờ phải đi làm cơm nước, rồi còn shopping ăn uống, lại còn cả vụ xem phim lúc 10h trên VTV3 nữa. Híc, toàn thứ hay bỏ làm sao đặng???

Thế nên có mẹo nào, có cách nào để chăm con tốt mà vẫn đảm bảo là "người phụ nữ thời đại tự do" thì quá tốt, phải không các mẹ?

Sau đây là một số cách của mình:

* Thứ nhất: Chuẩn bị bữa ăn cho con:

Mình cho con ăn dặm kiểu Nhật. Vì thế mỗi tuần mình dành 2 buổi, thường là CN và thứ 4; để chuẩn bị thức ăn con ăn cả tuần.

- Cháo các loại nấu sẵn, chia vào hộp để trong ngăn đá, lấy ra dùng dần. Mình cứ thích tự nấu cháo cho con chứ ko mua bột xay sẵn Thành râu thành riếc j hết; vì mình hay cho con ăn cả các loại đậu hoặc gạo nếp cẩm,v.v... ko theo công thức nào cả.
- Thịt cũng chế biến sẵn, chia vào các gói giấy nhôm, cũng trữ trong ngăn lạnh. Nhất là các loại nước hầm vỏ tôm, nước hầm xương thì phải làm sẵn.
Chỉ có cá tôm lươn tanh + các loại rau củ mới làm tươi.
- Trữ nhiều nhiều khoai tây, khoai lang, để nếu hôm nào lỡ chưa chuẩn bị đc cháo, thì nấu súp khoai tây, khoai lang cũng được.

* Thứ hai: tập thói quen đi ngủ:
Mình tập cho bé từ lúc mới sinh thói quen cứ tắt đèn là đi ngủ. Giờ đi làm thì chuyên dụ bà ngoại vào ngủ cùng cháu! Thế là dần bé quen ngủ với bà, ko cần mẹ buổi tối nữa!

* Thứ ba: tập thói quen vệ sinh:
Cứ đúng giờ vác bé đi xi tè xi ị, kệ bé có buồn ngủ phản đối thế nào. Sau 2 tuần thì cứ đến giờ mẹ xi, dù đang gà gật vẫn ị tè. Cho bé ị tè xong thay bỉm xong thì mẹ tha hồ mà làm cái j cũng đc, khỏi lo con ị đùn.

* Thứ tư: tập cho con chơi 1 mình:
Mình mua hầm bà lằng các thể loại xúc xắc, búp bê phát nhạc cho bé chơi. Thế là bé nằm 1 mình, mẹ muốn ngồi máy tính lướt net đến lúc nào chán thì thôi.