My Opera is closing 3rd of March

Blog của mẹ bé Thụy An

Nơi lưu những kiến thức chăm con và những tâm sự rất đàn bà của bà mẹ một con

Subscribe to RSS feed

Tập xi bé

Cái chuyện vệ sinh của con này tớ cũng đang trải qua, nên chia sẻ với các mẹ nhé!

Thứ nhất: ko nên xi bé sớm quá, vì nếu xi sớm phải bế bé ngồi xi ----> vừa bất tiện cho mẹ vừa gây cong lưng + ngật ngưỡng cổ ko tốt cho bé.
Đến khi nào cổ bé cứng, có thể bế thẳng ko cần đỡ lưng + bé đã lẫy đc rồi, chứng tỏ xương sống bé cứng cáp thì hẵng xi. Như bé nhà mình là tập xi lúc đc 4,5 tháng: bé đã biết lật, vững cổ và ngồi bô có mẹ đỡ đằng sau khá ok.
Tg đó chỉ tầm 3 -4 tháng thôi, dùng tã giấy hay bỉm cũng ko quá tốn đâu, các mẹ chịu khó đi.


Thứ hai: khi đã bắt đầu tập xi thì nên mua bô cho bé ngồi. Như vậy vừa vệ sinh (vì ko xi tè lung tung) vừa dễ dọn rửa; lại vừa tạo phản xạ cho bé quen vật đó là để đi ị đi tè.


Thứ ba: như mình thấy thì con nhà mình cứ tầm 30 - 45p sẽ tè 1 lần. Cái chuyện tè cũng phụ thuộc nhiều thứ:
- Bé uống nước nhiều sẽ tè nhiều, uống ít nước sẽ ít tè.
- Các bé ăn bột rồi thì tg tè sẽ dài, lượng tè cũng nhiều hơn các bé còn ăn sữa hoàn toàn.
- Trời nóng bé tè ít hơn trời mát.
- Sau 1 giấc ngủ dậy từ 1 tiếng trở lên các bé cũng hay buồn tè. Mình cứ canh lúc đó mang bé đi xi.

Còn ị thì cứ khi nào đánh bủm bủm, mặt đần thối ra, đang làm j cũng ngưng lại để chuẩn bị rặn.
- Bé biết lật rồi thì có khi đang lật chơi sẽ tự nhiên chổng mông lên, mặt cũng đần ra là có thể bé đang buồn ị.
- Hoặc là bé biết ngồi rồi thì cái bụng sẽ cuộn cuộn vì đang chuẩn bỉ rặn ị.
- Thậm chí khi bé đang măm bột mà tự nhiên phun phì ra 1 cái mạnh, mẹ cũng nên xem có phải bé đang chuẩn bị muốn ị không.

Mỗi bé sẽ có 1 vài dấu hiệu khác nhau, các mẹ chỉ cần để ý 1 tuần là biết ngay!