Mẹo tách bé ngủ riêng
Wednesday, June 16, 2010 2:50:52 AM
Tớ nuôi con 1 mình, nên mục đích tách bé ngủ riêng chỉ đơn giản là để con ko quá bện hơi mẹ; sau này mẹ có nhiều thời gian rảnh mà làm các việc khác. Còn các bố mẹ đề huề, thì việc tách bé ngủ riêng chắc chắn là có nhiều cái lợi hơn rồi.
Bé muốn ngủ với mẹ, là vì từ khi còn đỏ hỏn đã quen đc mẹ ôm ấp, quen ngủ chạm tay vào mẹ; hay nói chính xác hơn là không quen với cảm giác phải nằm 1 mình.
* Vậy nên ban đầu:tớ để 1 cái gối ngăn giữa mẹ và con. Coi như cái gối đó là mình, bé ngủ say quay sang sờ mà chạm đúng cái gối sẽ tưởng là mẹ, yên tâm ngủ tiếp mà không giật mình tỉnh dậy khóc vì sợ.
* Bước tiếp theo: ; đặt 1 cái nệm bên cạnh giường, ban ngày luôn cho bé ngủ trưa ở đó. Bé sẽ quen và coi đó không khác gì giường cả. Thỉnh thoảng buổi tối mẹ và con cùng xuống nệm nằm.
* Bước thứ ba: khi bé đã quen việc nằm ôm gối ngủ và chịu nằm đệm, thỉnh thoảng mẹ để bé nằm dưới nệm rồi lên giường nằm. Nếu bé vẫn ngủ ngoan, 1 đêm chỉ giật mình tỉnh dậy khóc đòi mẹ từ 1 -2 lần là khả quan lắm rồi. Mỗi sáng ngủ dậy đều khen bé nằm ngủ 1 mình vừa ngoan vừa dũng cảm, mẹ rất yêu!
* Bước thứ tư: bé sẽ dần quen nằm 1 mình dưới nệm. Mẹ có thể nằm riêng hoặc thỉnh thoảng ngủ chung với bé nếu thích!
Bé muốn ngủ với mẹ, là vì từ khi còn đỏ hỏn đã quen đc mẹ ôm ấp, quen ngủ chạm tay vào mẹ; hay nói chính xác hơn là không quen với cảm giác phải nằm 1 mình.
* Vậy nên ban đầu:tớ để 1 cái gối ngăn giữa mẹ và con. Coi như cái gối đó là mình, bé ngủ say quay sang sờ mà chạm đúng cái gối sẽ tưởng là mẹ, yên tâm ngủ tiếp mà không giật mình tỉnh dậy khóc vì sợ.
* Bước tiếp theo: ; đặt 1 cái nệm bên cạnh giường, ban ngày luôn cho bé ngủ trưa ở đó. Bé sẽ quen và coi đó không khác gì giường cả. Thỉnh thoảng buổi tối mẹ và con cùng xuống nệm nằm.
* Bước thứ ba: khi bé đã quen việc nằm ôm gối ngủ và chịu nằm đệm, thỉnh thoảng mẹ để bé nằm dưới nệm rồi lên giường nằm. Nếu bé vẫn ngủ ngoan, 1 đêm chỉ giật mình tỉnh dậy khóc đòi mẹ từ 1 -2 lần là khả quan lắm rồi. Mỗi sáng ngủ dậy đều khen bé nằm ngủ 1 mình vừa ngoan vừa dũng cảm, mẹ rất yêu!
* Bước thứ tư: bé sẽ dần quen nằm 1 mình dưới nệm. Mẹ có thể nằm riêng hoặc thỉnh thoảng ngủ chung với bé nếu thích!





