Monday
Tuesday, March 17, 2009 5:04:45 AM
Chừng nào thì sẽ hết 1 tuần nhỉ? '__'~
Chừng nào thì anh sẽ làm xong cái thuyết trình đó o-O?
Chừng nào ta sẽ tốt nghiệp 8-}.
Biết rõ là vấn đề của mình thì không ai nghỉ hộ được và cũng chẳng ai cho lời khuyên được. Mà cũng chả muốn đi hỏi ai làm gì, chẳng ai hiểu đủ để mà khuyên răn gì cả. Học theo cái nào thì tốt hơn nhỉ? -______-. Kiểu nào thì cũng phải đảm bảo GPA cao thật cao, mà dục tốc thì bất đạt nữa.
Hì,
Xem được hình đám cưới rồi. Cô dâu xinh ơi là xinh, mà lại dễ thương, tốt tính
. Từ nay nhờ chị chăm sóc cho Mom. Chẳng biết cất lo lắng đâu cho đủ, cũng chẳng biết khóc bao nhiêu cho đã, nhớ nhà thì để đâu cho hết, lâu lâu cứ là trặc tay, trặc chân, đau lên đau xuống, làm đứa ở xa cũng đau tim theo. Thế nên, nhờ chị dâu
.
Ta vẫn không cam tâm =___=. Ta chờ bao nhiêu năm để dự đám cưới lão mà rốt cuộc giờ ta lại không góp mặt được. Thế thì lão anh già phải hạnh phúc đấy, cứ tin là em gái yêu thương lão anh già nhiều rất nhiều ^O^/.
Cưng iu, cố lên. Mặc dù đến giờ vẫn thấy hai chữ " Cố lên " thì thấy nó quá nặng nề nhưng mà lại không nói gì hơn được. Vấn đề chửi mắng kiểu thế tớ đã nghe không biết bao nhiêu lần mà nghĩ đi nghĩ lại chẳng thấy bản thân có tội. Đã bảo là nội ngoại bắn nhau cháu ở giữa là khổ thôi mà. Vốn cũng không ai kiểm soát được bản thân mình sinh ra sẽ thế nào, cao hay lùn, mập hay ốm, đôi bàn tay giống ai hay cặp mắt giống ai blah blah...
Tớ không rõ nhà cưng thế nào chứ nếu bị chửi vì giống bên nội [ ở đây là giống bố ] thì cũng đã nghe nhiều =)). Cái duy nhất có thể làm là cười trừ và bảo rằng: " Chứ giống ông hàng xóm là lớn chuyện rồi ". Cứ thế đi.
Cưng hãy nghĩ đến cái nhà của cưng. Tớ mơ về cái nhà của tớ
). Chúng ta sẽ làm giàu. Chúng ta sẽ sống theo kiểu chúng ta mơ ước, đéo thằng nào con nào làm phiền mà cũng chẳng đi làm phiền, nhờ vả ai.
Chờ đợi vừa phí sức, vừa phí thời gian, muốn làm thì cứ làm ngay thì là nhanh gọn nhất.
Chừng nào thì anh sẽ làm xong cái thuyết trình đó o-O?
Chừng nào ta sẽ tốt nghiệp 8-}.
Biết rõ là vấn đề của mình thì không ai nghỉ hộ được và cũng chẳng ai cho lời khuyên được. Mà cũng chả muốn đi hỏi ai làm gì, chẳng ai hiểu đủ để mà khuyên răn gì cả. Học theo cái nào thì tốt hơn nhỉ? -______-. Kiểu nào thì cũng phải đảm bảo GPA cao thật cao, mà dục tốc thì bất đạt nữa.
Hì,
Xem được hình đám cưới rồi. Cô dâu xinh ơi là xinh, mà lại dễ thương, tốt tính
. Từ nay nhờ chị chăm sóc cho Mom. Chẳng biết cất lo lắng đâu cho đủ, cũng chẳng biết khóc bao nhiêu cho đã, nhớ nhà thì để đâu cho hết, lâu lâu cứ là trặc tay, trặc chân, đau lên đau xuống, làm đứa ở xa cũng đau tim theo. Thế nên, nhờ chị dâu
.Ta vẫn không cam tâm =___=. Ta chờ bao nhiêu năm để dự đám cưới lão mà rốt cuộc giờ ta lại không góp mặt được. Thế thì lão anh già phải hạnh phúc đấy, cứ tin là em gái yêu thương lão anh già nhiều rất nhiều ^O^/.
Cưng iu, cố lên. Mặc dù đến giờ vẫn thấy hai chữ " Cố lên " thì thấy nó quá nặng nề nhưng mà lại không nói gì hơn được. Vấn đề chửi mắng kiểu thế tớ đã nghe không biết bao nhiêu lần mà nghĩ đi nghĩ lại chẳng thấy bản thân có tội. Đã bảo là nội ngoại bắn nhau cháu ở giữa là khổ thôi mà. Vốn cũng không ai kiểm soát được bản thân mình sinh ra sẽ thế nào, cao hay lùn, mập hay ốm, đôi bàn tay giống ai hay cặp mắt giống ai blah blah...
Tớ không rõ nhà cưng thế nào chứ nếu bị chửi vì giống bên nội [ ở đây là giống bố ] thì cũng đã nghe nhiều =)). Cái duy nhất có thể làm là cười trừ và bảo rằng: " Chứ giống ông hàng xóm là lớn chuyện rồi ". Cứ thế đi.
Cưng hãy nghĩ đến cái nhà của cưng. Tớ mơ về cái nhà của tớ
). Chúng ta sẽ làm giàu. Chúng ta sẽ sống theo kiểu chúng ta mơ ước, đéo thằng nào con nào làm phiền mà cũng chẳng đi làm phiền, nhờ vả ai.Chờ đợi vừa phí sức, vừa phí thời gian, muốn làm thì cứ làm ngay thì là nhanh gọn nhất.












