My Opera is closing 3rd of March

Diary

Day after day

7.16

, , ,


Có những đêm, ngồi một mình trước máy, tưởng tượng cái lúc mình gặp lại cưng, hay em gái, em trai, hay người thân quen nào, Jean, I, hay anh Hell, hay ai thì sẽ ôm thật chặt mà khóc thiệt nhiều :"D.


Cứ như phép màu ấy, lần nào cũng như lần nào anh Roy cũng onl, cũng trả lời, mặc dù cả hai anh em đều đang invisible nhưng gọi nhau thì đang onl cả. Gọi anh, kể lể, khóc lóc, rồi bị anh chọc cười.
Anh bảo cũng phải có bạn bè chứ. Đúng, nhưng chả rõ ai là ai, cảm giác như kiêu dăm ngày vài tháng, hoặc là cần thì gọi tên còn không thì quên bặt. Chẳng biết có thể kéo giữ được trong bao lâu.
Mình thì sợ thành người bi kịch, sợ suy nghĩ nhiều, sợ thêm nhiều thiệt nhiều tóc bạc nữa nên hôm qua học xong và nguyên ngày nay đi coi phim. Quên cả đói, quên cả ăn, cứ coi hết phim này phim khác, thích thì đóng lại coi trọn, không thích thì bỏ ra coi cái khác. Có cái rất hài, cười rất nhiều, mà giờ thắc mắc là sao về đến nhà đâu lại vào đấy :"|.


Yi hỏi vài thứ, mình cười trừ, mình tính nói là mình đã quên rồi, nhưng lại cảm thấy có cái gì đó quay chậm lại nhiều đoạn trong quá khứ nên nhớ ra mất tiêu, đành cười trừ :")).
Lỡ quên khác với muốn quên, càng khác với cố tình quên X"D.


Hôm nay đi với một thằng bé, nhỏ hơn 1 tuổi, gọi mình là chị, nhìn thằng bé mà nhớ em Nghi quá. Thằng bé này thì cứ hỏi mình sao chị nhìn em chằm chằm, mà nghĩ mình cũng kì đành trả lời đại tại nhìn em chị nhớ tới người khác =)).
Thiệt mong Nghi sang được thì sang nhanh nhanh, thì dù ở bang nào mình cũng lết sang, gặp mà ôm ôm cho đỡ nhớ.


Từ ngày cưng gọi sang khóc, cứ canh cánh trong lòng là đã quên nói với cưgn cái gì đó. Mà giờ đã nhớ ra, nếu có một ngày trời sập xuống thì dù mình là Siu nhân cũng không đỡ trời cho cưng được nhưng cũng hy vọng lúc cưng buồn thì đỡ được cưng. Chả ham chống trời.


Ah,
Anh Hiệp đã gửi gấu cho Siu nhân, quà sinh nhật. Chờ từ lâu lâu rồi cơ.
Anh Roy sau màn khóc lóc của Siu nhân, mà thực ra là chỉ cất lời dọ hỏi, năn nỉ thì đã hứa sẽ gửi thư + thiệp viết tay sang X"D.
Có những thứ không to nhưng mang niềm vui lớn.
Có những thứ thiệt giá trị, thiệt hay ho nhưng rỗng toét =)).


Có anh Hell dạo này không nói chuyện mà không biết là đang thế nào rồi?
Nhiều khi đi đâu cầm cell tự nhiên nhớ ra tính gọi về xem sao mà nhớ ra mình bỏ số điện thoại ở nhà rồi.


Không suy nghĩ nữa. Đi ngủ :"|.

Trù đi1:21

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28