My Opera is closing 3rd of March

Diary

Day after day

Vẫn thế...

, , , ,


Cô bé ấy vẫn thế thôi. Lời nói, cử chỉ, cách tinh nghịch, cách trêu đùa, lúc nghiêm túc hay lúc giận dỗi thì cũng như vậy thôi. So với nhiều năm về trước cũng có khác gì đâu. Và tôi biết chung quanh cô bé ấy vẫn còn rất nhiều người quan tâm, yêu thương.


Chỉ có TÔI là thay đổi rồi.
Không biết nên đổ thừa là tại cái gì, nhưng đúng là thay đổi nhiều quá, cách nghĩ, cách hành động, phản ứng tậm trạng cũng khác. Tôi là kẻ xấu xa. Thế thì cô bé cứ là cái đó hoàn hảo [ ít ra với tôi là vậy ] ở xa để tôi ngắm thôi :"D.


Well,
Có những thứ đến nhanh chóng mà đi cũng dễ dàng :"|. Nội bản thân thay đổi là đủ nhức đầu, chả muốn đổi chỗ làm, đổi chỗ học hay đổi thêm cái gì nữa.


Tối qua vừa nghĩ trong đầu làm bt xong sẽ gọi cho Khuyên thì chừng vài phút sau, cell reng mà lại đúng là Khuyên gọi :"D. Khuyên sợ tôi hao tiền cho contact lenses quá nên gọi sang trao đổi, nói những gì Khuyên nghe ng` nhà nói, Khuyên biết đc để coi có giúp tôi đỡ tiền đc ko. Mặc dù đang buồn chuyện khác nhưng mà nghe một hồi cũng thấy nhẹ nhàng hơn. Đang nói chuyện thì chị Nhi gọi, rồi sau đó Yi vừa làm ra gọi.
Còn trên comp thì có cưng, em gái, với gấu trụi lông, còn I chan nữa :"). Không thấy Hell đại ca, nhưng mà muốn chúc, đại ca ngày vui vẻ :"D.
Có phải tại mình người tốt nên đi đâu cũng gặp người tốt không? * Chớp mắt *
Dĩ nhiên là đùa thôi :')).


Nhưng mà tại vậy mà không tập trung làm bt đc ;__;. Đến giờ vẫn chưa xong. Khuya qua, Yi bảo thôi bỏ đó đi, mai dậy sớm làm. Sáng này dậy sớm thiệt, đang cố cho xong. Ư~ T_T


Các người chả là gì quan trọng với tôi nên tôi chả care, thằng nào sống, thằng nào chết, thằng nào có vấn đề gì thì thây kệ. Ai quan tâm đến tôi, ai thương tôi, tôi biết mà X"D.


Đang chờ Panda cùa anh '__'~.
Chắc thứ năm sẽ đến :").

Chủ nhậtGiỏi thật

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28