Thứ sáu
Saturday, August 15, 2009 4:19:10 AM
Man,
Thứ 6 đông như gì +__+.
Lại còn người mới, còn phải hướng dẫn. Bình thường nhắm mắt, cắm đầu mà làm thôi, giờ vừa làm vừa chỉ, vừa nói mà nhiều cái còn phải nói lại nhiều lần. Lỡ họ làm không xong thì mình phải làm luôn cho họ, chữa cháy cho họ, về đến nhà đờ đẫn cả người TT______TT.
Tắm xong có đỡ hơn nhưng mà cứ gọi là nhức mỏi toàn thân.
Chủ chiếc gì...
Trả lương thì keo bỏ mm, mà đòi hỏi đủ thứ, bắt làm đủ trò =_______=.
Sáng sớm nay vừa dậy đã bị la vì lí do khá vớ vẩn. Vốn ngủ dậy, tắm rửa xong thấy rất sảng khoái mà rốt cuộc không hiểu vì sao. Cell phone và home phone khác nhau chỗ nào đâu? :"| Nếu cell phone có hại cho não thì home phone không có à? Hay cái ý là cấm luôn mình dùng cell phone :"|. I'm sure I'm the one who paid for MY cell phone's bill. Why do they keep complaining a lot? 8-}
Nói chung là đi làm dây thần kinh như dây đàn, về nhà dây đàn cũng y vậy =)).
Nghĩ lại chỉ có lúc đi với Yi là thấy nhẹ người nhất, thoải mái, chả phải lo nghĩ gì, hắn cứ lái xe, ta ngủ ta cứ ngủ...
Mà giờ ngồi đếm từng ngày đến lúc hai đứa có time để gặp nhau sao thấy rầu quá =)))). Cố gắng lắm mới có thể xin off cùng một ngày. Rồi đến chừng mai mốt đi học thì sẽ thế nào? Mỗi người một lịch học khác nhau, giờ học khác nhau, môn học khác nhau, biết đường nào mà gặp nhau '__'.
Rồi chừng đó ta nhớ Yi thì ta làm gì giờ...
Chỉ mong cho được yên bình mà coi bộ an lành chả dễ dàng gì :"|.
Đủ thứ phải lo.
Chóng mặt quá 8-}.












