My Opera is closing 3rd of March

Diary

Day after day

Lạ nhỉ

, , , ,


Cảm giác của ban ngày thì dễ chịu hơn. Cảm giác như càng về đêm thì mình ho càng nhiều, rát nhiều hơn, sổ mũi nhiều hơn... Nếu nó cứ bệnh ngày qia ngày thế này thì làm thế nào :"|. Vấn đề chỉ là mệt mỏi nhiều, đâm ra vốn ít nói, giờ thì câm nín nhiều hơn. Lại còn đc đánh giá là lạnh lùng, thẳng thắn có thừa. Chứ giờ mình thì đờ đờ mà cứ lòng vòng hoài, giết ng` hay sao ah T___T.


George nó làm mình sợ. Thôi không đùa nữa. Mà cũng ko hẳn là đùa. Bạn bè thì cũng ok đi, thằng nhỏ cứ đẩy tới đẩy tới, mình bên này đọc msg nó thì có mà há họng ra T___T. Chả hiểu nổi hắn nghĩ gì.


Sáng lên trường get line mua sách, thiệt đúng là đốt tiền, quẹt thẻ một phát xong là lòng thắt lại =((. Mặc dù đã tự an ủi mình là tiền bạc thì có thể kiếm lại được...


Ng` nhà thì cứ bảo ráng hết bệnh mà mình thì chả biết ráng thế nào ngoại trừ, uống thuốc, ăn, uống nhiều nước, ngủ. Còn đi học hay đi làm thì vẫn phải đi. Ráng tức là thế nào. Lúc này lại nhớ mấy câu của I chan: "Cậu là Siu nhân vĩ đại, ráng chiến đấu rồi về với bọn tớ nhé." theo trí nhớ thì là vậy XD.


Tại bản thân con người phức tạp, mâu thuẫn, nên đâm ra những mối quan hệ cũng phức tạp theo. Ôi dào, hòa bình, hòa bình cho toàn nhân loại đc éo ai mà phải suy nghĩ, trăn trở chi nữa.

Vẫn vậyThì nó là thế

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28