Bố à
Wednesday, September 9, 2009 5:17:21 AM
Thấy bố onl nhưng không dám gọi. Phần vì giờ này khuya lắc rồi. Phần vì hôm nay đi làm cả ngày về khuya đâm ra mệt mỏi. Phần vì còn đang ôn lại bài tập... Thực ra có nhiều cái muốn nói lắm chứ :"D.
Có những cái muốn tâm sự cho bố nghe để thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn, và để bố cho ta lời khuyên. Dù chuyện gì xảy ra thì vẫn là con gái của bố, tin tưởng bố mẹ vẫn yêu thương ta nhiều như ta yêu bố mẹ [có khi còn hơn cả ta.]
Ở trong chính ngôi nhà này phải cạnh tranh, sống mà phải dòm trước ngó sau, đôi khi chả biết mình làm như thế là đúng hay là sai. Dù bố nói rằng chỉ cần không hổ với lòng là được. Nhưng được là được thế nào? Chỉ vì đơn giản là không thích thì dù làm gì cũng không thích. Thay vì được lắng nghe, được nghe góp ý thì toàn bị tạt nước lạnh vào mặt đỡ không kịp. Tức có nghĩa là thế này không được, thế kia họ cũng không chịu.
Nhưng thôi. Không sao. Hôm nay vừa đi làm về, dừng xe trước cửa garage thì Yi gọi hỏi thăm. Nói chuyện, cười giỡn, chọc phá nên tâm trạng giờ rất ổn, có thể gọi là tĩnh lặng. Ít ra hắn từng ở nhà ng` thân, ở trong cái thế ăn nhờ ở đậu, hắn hiểu cái cảnh mà mình không tự quyết định đc gì hết mà phải theo ai đó. Hắn cũng chịu đựng thời gian dài cho đến lúc dượng hắn chỉ mặt hắn, đuổi hắn ra khỏi nhà =)). Cho nên hắn nghe chăm chú không sót chữ nào, hơn nữa còn xả lại, mắng lại Siu nhân cũng ghê gớm T___T. Thì người ta đang cố mà, làm gì dữ vậy ;___;.
Tính Tết này về VN nhưng lại sợ lưu luyến quá không nỡ quay lại đây, rồi thời gian thì ngắn mà tiền vé thì mắc mỏ. Đi rồi có khi quay lại còn mất job. Yi hắn cũng không muốn ta về =)).
Giờ đi ngủ hay coi bài tiếp đây... Mai có test T___T












