Phư ~ :")
Friday, September 11, 2009 4:33:55 AM
Không tệ chút nào. Cho dù có làm cả ngày, cho dù có mệt mấy nhưng mà tinh thần thấy thoải mái. Cảm thấy như là làm gì cũng đc :"). Ít ra bận rộn và người rã rời thì về chỉ có tắm rửa rồi nằm bẹp trên giường chả suy nghĩ gì đc.
Mà cũng ko hẳn. Phải công nhận là Yi hắn nói đúng... Bắt đầu thấy bối rối T____T Đổi ý thì chưa đến mức nhưng lung lay thì cũng có. Thực tế nói bao giờ cũng dễ hơn làm, đến lúc đối diện mới là lúc quan trọng, tính trước, lo nghĩ trước thì cũng chỉ phần nào.
Buồn ngủ rồi.
Mai còn phải giải quyết bài tập.
Anh Hiệp sinh nhật vui vẻ, nhiều sức khỏe và thành công :"D.
Tin của anh đúng là tin vui. Hy vọng cho đến lúc em trở về...
Tên George nói nghe dễ dàng nhỉ. Đc, dễ thế thì cứ làm thử Siu nhân xem. Dễ gì XD. Trộn đường với lời nói nhưng mà dù có ngọt mấy cũng cảm nhận là chả có tí nghiêm túc gì. Cà rỡn. Mà ta cũng ứ care nữa. Hiếm khi được mấy ngày thấy tinh thần yên tịnh. Không gây lộn. Không cãi nhau. Không nghe mắng. Ngủ thẳng giấc. Ngủ sớm. Không thức khuya. Không thấy ác mộng. Không giật mình tỉnh giấc đêm khuya.
*Nhún nhảy*
Tự dưng muốn uống bia :"|.












