My Opera is closing 3rd of March

Diary

Day after day

Hự

, ,


Không hiểu dạo này Yi hắn có gì mà trông có vẻ khoái chí, tâm trạng phơi phới dữ o-O. Gọi thường mà cười giỡn cũng thường hơn. Nói đến gọi thường thì thấy ngại ghê. Khi thì nhắc mình uống thuốc. Khi thì nhắc đi ngủ sớm. Giờ kiêm luôn gọi điện kêu dậy ;__;. Chẳng qua là ngày nghỉ ngủ nướng tí thôi mà .__..


Ngồi nghe đi nghe lại album Young warriors of the Yang clan OST thiệt là sướng tai :"). Kiếm ra trọn vẹn album thiệt là như bay nhảy trên mây =)). Dù rằng cái kết thúc làm tức không đỡ đc, nhưng rút lại hay vẫn là hay XD.


Cái kiểu đó gọi theo như trong phim là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, còn nói dễ hiểu hơn là suy bụng ta ra bụng người. Chứ thực chất con bé ấy thì có hiểu gì Siu nhân đâu. Cứ kệ nhau đi cho lành thân chứ cũng đâu cần châm vào rằng một ngày nào đó Siu nhân sẽ thế này thệ nọ. Chuyện ta ta còn đang lo muốn trọc đầu mà chưa đâu vô đâu, đứa xa lắc, lại chả tí quan hệ gì mà cứ ăn ốc đoán mò =)).


Thứ hai chóng đến đi. Thiệt là mong quá. Ngày mai nữa là 13 ngày rồi...
Học bài tiếp vậy T____T.

Phư ~ :")Mệt

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28