My Opera is closing 3rd of March

Diary

Day after day

Giời ơi

, , , , , ,

Đầu óc quay mòng mòng 8-}.
Thắc mắc không biết hỏi ai. Chả ai cho ý kiến được đâu. Mà lỡ dở ra đó thì giờ bảo nói cũng chả biết nói ra thế nào. Chính mình còn không hiểu. Chính mình cũng không biết nói thế nào. Đúng cái lúc này thì lại bệnh lại =)). Cũng đúng cái lúc này thì tay chân thương tật =)).


Cũng tại vậy nên Yi hắn lo mất ngủ T____________T. Ta cũng đau đầu đến mất ngủ. Đi học. Đi làm. Cứ 6h thức, bò đi, 10h mấy tối lết về tắm rửa. Giờ dek biết mặt trời mọc ra sao, lặn thế nào. Đi thì mặt trời chưa mọc, về thì nó lặn cha từ đời nào =)).
Thuốc men gì. Thấy công hiệu miếng nào đâu. Bệnh cho cả tháng trời, dek thấy bớt. Đáng lí mình cũng kệ từ từ thì khỏi mà ... hắn thế, ta thế. Rối beng beng 8-}.


Vừa suy nghĩ vừa hát vu vơ bài Listen to your heart. Ờ. Cẩn thận đi, không thì có mà khóc ròng không kịp lau nước mắt ;__;.


Đc cái hôm nay chị chủ dắt thằng bé con chị, 2 tuổi rưỡi cute không đỡ đc đến tiệm ;__;. Vừa bế, vừa ôm, vừa nựng, vừa xoa đầu. Thiên thần.


Tôi nằm tôi nghĩ. Tôi cười nửa miệng. Lời nói nói ra rồi nhưng lại chả có tí giá trị nào cả. Bao nhiêu năm tên đấy sống nhờ mồm mép thế àh? Sống bởi đùa bỡn thế à? Nên gọi là mình xui xẻo hay chăng? Hối hận thì không, nếu quay ngược lại thì cam đoan vẫn sẽ diễn ra như thế. Chỉ là sẽ có lúc nhận ra ngu ngốc thật nhiều. Không phải là ở chỗ đáng hay không đáng mà là cuối cùng là được cái gì? Chẳng gì cả. Những thứ vốn dĩ nâng niu thì dần gọi thành kỉ niệm. Mà kỉ niệm thì không bền dần dần cũng nhạt đi. Có lúc sẽ quên hẳn, có lúc chỉ mang máng. Mấy thứ rời rạc ấy ráp nối lại thì không thành gì cả.
Đừng bao giờ gọi nhau.
Phải chi đừng biết thì hơn.
Quên đi.
Tôi thề.



Thôi đi nằm với Panda.
Nhớ Yi quá. Mặc dù mới gặp hôm qua.

MệtKhông sao

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28