My Opera is closing 3rd of March

Diary

Day after day

Con người

, , , , , , ,


Con người ta cứ hay ganh đua với nhau. Ta có cái gì kém nó mà sao ta không đc như nó? Nó có cái gì hay mà nó lại sướng hơn ta? Ta có cái gì dở mà sao ta cứ không may? Vậy thì cứ như thế để được gì? Chởi bới nhau cũng ko để làm gì. Nịnh nọt nhau cũng không để làm gì. Dù gì lưng quay đi thì mặt cũng quay đi chứ có ai mà ngó lại đâu.
Ah, mối quan hệ của con người với con người có phần không đc dễ chịu cho lắm, nói trắng ra là phức tạp.


Cuối cùng hai đứa đã đi đến kết luận hết sức ổn thỏa, hài lòng cả hai, không thêm vấn đề, mà giờ ta đỡ được một mối lo :"P.
Thứ cần đối diện trước cũng còn nhiều, đỡ đc cái nào hay cái đó.
Tiền.
Sức khỏe.
Công việc.
Học hành.
Gia đình.
Nói chung đều là những vấn đề nổi cộm của hầu hết mọi người =)).


Cứ lần nữa, rồi lần nữa, rồi lần nữa.
Cảm giác như không muốn vuột mất. Không có cái gì không quan trọng, chỉ có điều phải biết cái gì quan trọng hiện giờ.


Tiên sư nó, bệnh tật hơn tuần nay làm mệt mỏi quá sức. Đi học. Đi làm. Suy nghĩ chuyện này kia. Vốn thời gian đã hẹp, mà tại thuốc, cộng ham ngủ đâm ra thời gian càng hẹp hơn.
Anh bảo thôi ôm Panda của anh cho mà đi ngủ đi. Giờ không làm thế thì biết làm gì bây giờ. Giờ mà cầm cuốn psychology hay làm bài tập gì là thấy sao quay quần quần TT______TT.



Hôm nay 31 tháng 8 rồi. Hết thêm một tháng...

Àh quên mấtWTF?

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28