Xong rồi
Sunday, September 20, 2009 6:47:15 AM
Rốt cuộc thức học bài đến 3h sáng, ngủ tí rồi 6h sáng dậy bò đi học. Học cả ngày đến khoảng 9h về đến nhà. nghĩ lại xong bài test vẫn ko rõ mình đã viết gì nhưng mà nhắm mắt thôi kệ, chả có giờ mà chăm chút quá. Thiệt là nhẹ nhàng. Tắm xong thấy thiệt là thoải mái X"D.
Xong rồi nằm ôm Panda, nói chuyện với Yi. Nhớ. Nhưng mà chưa đến lúc thì chỉ có thể như thế này. Dù sao, đều vui vẻ, vẫn chọc phá nhau như thường là được rồi ^ ^. Để khỏi nhớ, với khỏi lo vớ vẩn thì chỉ có cắm đầu vào học thêm nữa. Nghĩ nhiều mệt lắm. Cứ quyết định rồi thì cứ y vậy đi. Bởi vậy Yi hắn nói hoài mà ta cứ không đổi ý, hắn chỉ biết mắng ta ngoan cố quá thôi :"). Dù gì có nhiều kỉ niệm, khi nhớ đến có thể thấy vui trong lòng mà cười, cố gắng nhiều hơn, vì cái tương lai mà ta chưa biết :"P.
Chắc là sẽ nghe lời dì Thanh chuyển đổi một chút. Hai cái đó chả khác nhau mấy, chỉ có chăng là thời gian học dài hơn, lâu hơn XD. Để tìm hiểu thêm rồi tính nhưng vừa nghe dẵ thấy hay hay X"D.
Mệt thì có mệt nhưng mà bù lại đầu óc thấy rất nhẹ nhàng, lại thấy vui vui ^^.












