My Opera is closing 3rd of March

Diary

Day after day

Thứ hai

, , , , ,


Tự nhiên thấy lạnh người, da gà nổi hết cả lên, hy vọng chắc là do lạnh =)). Rốt cuộc chỗ ở trường thì ko mưa nhưng ở nhà thì ko biết. Về đến nhà gần 10h thiệt chả muốn làm gì. Nhưng cũng phải bò đi học bài, ùuần sau test dồn vô cả một ngày.
Chiều này chịu ko nổi ngủ gật trong giờ Art khi đang học... Biol =)). Man, thiệt là ứ hiểu bả giảng gì, chỉ biết cái gì bả ra ta làm cũng get A =)). Đủ đô. Coi như khỏi lo :-j.


Nhiều ng` hỏi chứ Yi là bạn trai àh? Nói đúng thì ko hẳn, nói ko thì ko chính xác =)). Cái chính là hai đứa hiểu, đi với nhau thấy thoải mái là đc. Lúc rảnh đc thì gặp, quởn thì gọi, mất tin là biết hai đứa ai cũng bận :"D. Chả phải trách nhiệm. Cũng chả cần hô hào gì. Cho ôm với mượn vai là quá ổn :").
Man, mà nhiều khi hắn giống ông ba lắm mồm, già khó chịu, hay lo lắng, hay càm ràm. Có khi lại giống ông anh chăm sóc con em mình cẩn thận, lắm lúc thì nhõng nhẽo giống đứa con nít vài tuổi. Cute XD.


Lạy trời cho con hết bệnh để mai con đi làm.
Àh có dịp thì muốn đi chùa với Yi. Dạo này thấy mình cũng khá may mắn, gặp chuyện hung hóa lành, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ, hóa ko.


Mình quên mất con trai bên Vn thế nào, chứ sao con trai VN bên này thẳng tuồn tuột. "Em làm bạn gái anh nha." Kể cho Yi nghe thế nào cũng "Good. Go ahead." =))
Khổ cái Yi hắn rành tính mình quá nên chả nói dóc đc gì, nói câu trước đã bị đoán đc câu sau. Bù lại mình cũng có cái năng lực đó =)). Nói chung là rất vui :"D.


Không biết Jean với I chan dạo này thế nào.
Mình bận chạy như vịt nên toàn invi, có khi chả màng online T___T.
Em giai thì bặt tin rồi. Mèo thì khỏi bàn. Roy chan, Shou chan, nói chung là chả có ai =)).


Có cuối tuần gọi đt nói chuuyện bạn Kha. Hôm rồi để quên khóa bị nhốt ở ngoài gọi tán dóc đến khi cell hết cả pin.


Mai phải dậy sớm, muốn đi ngủ, nhưng mà lại muuốn ôn bài *Oa* =((

Ra thế=))

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28