My Opera is closing 3rd of March

Diary

Day after day

Big big big Panda

, , , , ,


Trời lành lạnh, ôm Panda hoài muốn ngủ không muốn dậy.
Mỗi tội thèm hơi người =)).


Trời biết ngày mai xảy ra chuyện gì. Nhưng mà chỉ muốn nhớ mấy cái gì vui vẻ thôi. Nhỉ, Yi?


Mà mừng cho Jean. Cầu cho Jean. Có thể là mình không giúp đc gì nhưng mà nếu cần lắng nghe thì lúc nào cũng sẵn sàng X"D.


Còn gì nữa quên rồi.
À, cái kiểu nói chuyện "Be my girl then I'll help u" hay là "I'll if u r my girlfriend" làm mình rất muốn đập vào mặt =))))). "I can be all ur Panda and even more." "Of course I cant replace ur Panda but i'll make u love me like ur Panda and even more."
Phư~
Mình chỉ có câm nín và chờ xem thế nào thôi =))))


Chỉ cần vượt qua rồi thì khi nhìn lại sẽ thấy vấn đề rất giản đơn. Nó biến thành cái gì bé tí, chẳng thành nghĩa lý gì. Rồi thì cái gì qua cũng qua thôi mà. Ta chi thấy ta đã quá xui, hy vọng trong tương lai sẽ may mắn hơn.
Hình như mình có big big big Panda đã là quá may mắn :"D.


Anh Hiệp có job rồi b-). Ta ko thèm quà Christmast, ta cũng chả cần quà Tết, sinh nhật gì gì. Dành mớ tiền đó hai ba năm sau người ta tự đưa người ta sang đây là được rồi ;___;.


Mịe, ngày trước mắc mình gọi "người" thấy tôn kính chết bỏ. Gọi là hối hận thì ko, mà buồn cười thì nhiều không tả. Nhiều chuyện chứ cũng không phải một.


Cn.
Lành lạnh.
Vui vui.
Thôi ta đi ngủ với Panda :").


Ngủ dậy rồi.
Đang ngủ Yi gọi, không cần hỏi hắn cũng biết mình đang ngủ. Giỏi vậy. Biết mình thèm cà rem mà còn gọi sang chọc thì ko thể tha đc T__T.


I chan ôm ta. Ta ôm ôm.
Hell đại ca nói một câu nghe rất cảm động "Anh nhớ em quá à" *blush* :">. Đợi đi đại ca, năm sau con em đại ca bò về b-).

Thiệt làThứ hai đầu tuần

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28