Thứ tư
Thursday, April 15, 2010 5:04:19 AM
Sau thời gian suy nghĩ đắn đo, cuối cùng đã lựa đc con Laptop ưng ý. Hy vọng là có Laptop mới nhanh nhanh. Em này bây giờ vẫn còn chạy đc, nhưng không biết điên lúc nào. Cũng phải, em cũng có tuổi rồi. Haizzz. Sáng mai lại chạy đi làm, giờ muốn đi ngủ cho khỏe, nhưng mà lại đang coi dở phim, chắc xong ep này rồi đi nghỉ cho sướng thân.
Phư~
Hình chụp hôm sinh nhật Yi thật là cute =)). Đang muốn khen cả hai đứa. Đơn giản thôi, chẳng có gì cả nhưng mà vui. Bây giờ nhìn lại hình lúc tên ấy cầu nguyện thấy nhíu mày như là serious quá o-O. Ít ra hai đứa cũng có vài tấm hình đẹp. Tự chụp mà, khả năng có hạn thì chỉ được thế thôi XD.
Trong lòng có rất nhiều dự tính, ham muốn nhưng tất thảy đều phải nghĩ kĩ, rồi kềm chế bớt. Mình cũng chả muốn nghe càm ràm nữa T__T. Ông tía nhỏ không la chuyện này thì cũng nhắc chuyện kia, y như ba chăm con. Lắm lúc thấy thiên hạ nhàn rỗi quá, đâm ra thấy sao mình cứ bù đầu học mà vẫn cứ lo =)). Nhiều khi chác biết có theo nổi không, lúc ấy lại đi xuống Texas Medical Center (TMC) nhìn y tá, bác sĩ dưới đó, quần áo chỉnh chu, cho nó có thêm không khí, với rạo rực ham muốn. Phư~
Những câu nói kiểu như "Mỹ mà" nghe nhiều quá nên thấy lí do đó nhàm quá rồi. Thật ra không phải là ở đây, đâu cũng vậy thôi. Mình đã thấm thía nhiều rồi. Bản thân cho rằng thế rất là tốt, là cái gọi là chân chính. Mà thực sự chả có cái khỉ gì là nghiêm túc cả. Đùa bỡn thì thế thôi. Rồi thì chính vì thế chỉ khiến chúng nó xăm soi nhiều hơn thôi. Èo.
Mà thôi.
Đi về với Panda, với big big Panda vậy.












