Hay thật
Wednesday, May 12, 2010 5:41:08 AM
Đã ăn thất thường mà ngủ cũng thất thường nốt. Đêm Cn cả đêm không ngủ để rồi chiều thứ 2 đi thi về đói lã ng`, bò đi ăn xong tắm rửa đi ngủ, ngủ cho thật đã. Nếu Yi mà không gọi dậy vào lúc gần 10h đêm chắc còn ngủ đến sáng hôm sau. Không có gì là ko thể :-j. Nhất là dạo này mình thành con sâu nghiện ngủ, có ngủ bao nhiêu cũng không thấy đủ :"|.
Biết ngay là sẽ cãi nhau to mà. Cứ cho mình có lỗi thế hắn ko có lỗi àh :"D. Ai giận quá mà chẳng mất khôn nên dạo này học khôn ra đc, giận lên thì cách hay nhất là tắt béng phone đi. Và rất chi là muốn chọi quách cái phone vào tường... Mà tắt đi rồi thì tức thì vẫn tức nhưng ít ra không nói linh tinh. Không muốn nhưng khi giận lên có khi lại nói nặng nói nhẹ rồi đâm ra tổn thương nhau. Lời nói ra rồi lại không thể rút lại đc ~"~.
Tên đầu heo ấy, phải học điều này không phải mình hắn tức mà hắn muốn nói gì cũng đc.
Nhưng không sao, trời êm biển lặng rồi =)).
Ngày mai vẫn còn thi nữa.
Viết xong vài dòng rồi đi ngủ một chút chuẩn bị 3 hay 4h sáng dậy coi bài ~"~.
Lại là một đêm ko ngon giấc.
Mà thực ra dạo này ít khi nào thấy ngủ ngon.
Lương thi không bao nhiêu mà tháng này chi ra phải gấp 5-6 lần tiền lương hàng tháng. Tiền phí học hè, xe hư, bảo hiểm, phone xài bị over minutes, thay bánh xe, thay thắng, sửa AC, rồi còn đủ thứ. Oài, xe cũng cũ rồi, không thể đòi hỏi nó nhiều quá, có xe là hay rồi. Lại quên mất tiền gửi về VN, sửa mái nhà =)).
Đau bụng nhất là tiền học...
Biết là du hs thì trả mắc, nhưng mà chi mà mắc dữ vậy T_____T.
Giờ mình đã hiều ra thành ng` ở đây cũng có cái lợi.
Bởi vậy có nhiều ng` chi rất nhiều tiền. Hàng mấy chục ngàn đô chỉ để làm giấy tờ giả và đám cưới giả. Yi hắn chọc bảo lấy hắn đi thì hắn chỉ lấy 10 ngàn thôi. Giờ 5 ngàn mình cũng ko đủ chứ đừng nói 10 ngàn. Tháng này bị lủng bank một cách đau đớn.
Sau khi thi xong là chuỗi ngày đi làm bù tiền vào bank :"|.
Càng nghĩ thiệt càng nhức cái đầu =)).
Ờ...
Quên mất khoản mua Lap mới nữa.
Giờ nghĩ lại muốn trả cho rồi. Nhưng hoàn toàn ko nỡ. Không hoàn toàn là của mình. Là của chúng mình b-).
Ngủ tí đây :"|.
Chút phải dậy ôn bài...
Yi ngủ ngon.
Lúc hắn gọi thì đang ôn bài nên ko bắt phone, lúc mình tranh thủ xếp đồ gọi lại thì hắn đã ngủ.
Mình thật muốn nằm mơ thấy mình đạp hắn lọt xuống ao cho rồi =)).












