My Opera is closing 3rd of March

Diary

Day after day

Unknown


Không biết những ngày này còn kéo dài đến chừng nào? Mĩnh đã nghĩ rằng mình cố hết sức rồi chứ. Gạt bỏ đi sở thích của bản thân, xếp những điều bản thân mình muốn làm thứ yếu. Vậy thì sao nhỉ? Thật là đã gồng mình quá sức rồi =)))))))))))).

Thật là có lỗi với ba má vì đã lâu rồi mà chưa hề gọi về hỏi thăm =)). Mình chỉ có thế giành giờ để ngủ chứ về đến nhà chẳng làm gì đc nữa cả :"|.
Thật là muốn nằm xuống ngủ một giấc ngày mai tỉnh dậy chẳng phải đi làm, chẳng phải làm assignment gì nữa, nhấc phone gọi Yi đi chơi thả cửa cả ngày thế là đc =)).

NếuMừng sinh nhật má :)

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28