My Opera is closing 3rd of March

Diary

Day after day

Trẻ con

, ,


Hắn bảo mình trẻ con.
Cách nói và hành động hắn đồng nhất, thể hiện rõ mỗi khi hắn xoa đầu mình. Mình thì không có ý kiến nhưng hắn sẽ làm mình rối tóc --> Trông rất thê thảm.
Tsk,
Trẻ con hay không cũng không quan trọng. Cho dù tuổi tác có lớn dần theo thời gian, có bị đời nhào nặn thế nào thì đâu đó vẫn còn tồn tại cái gọi là "bản tính trời sinh." Thế nên, chắc mình là trẻ con bẩm sinh =)). Hoặc do hoàn cảnh ở đây, mình không có gia đình để dựa vào nên thi thoảng cảm thấy trống và muốn làm nũng với ai đó như là con gái muốn tìm về gia đình mình vậy.
Cái chính là,
Ở đâu. Lúc nào. Với ai. Không thể bạ ai cũng dây vào được. Thế nên bạn bè mình mới đếm trên đầu ngón tay. Mà thôi, chẳng sao. Nhiều quá mà đôi khi thấy lạc lõng, thấy chẳng ai hiểu mình thì cũng vậy thôi.


Mình thích cái người sẽ không bận tâm chuyện ngoại hình mình xấu hay đẹp, dáng mình thô hay không, răng cỏ mình thế nào, tóc tai mình ra sao. Nếu ai bảo những cái yếu tố đó được thông qua thì mới thành bạn thì thật là.... NGU XUẨN
Ấy thế mà có thể ngoại hình mình đã khiếp sợ một số người!? *Chấm hỏi* Nhưng mình không biết *Chấm* Và giờ mang ra nói vậy chứ cũng hết quan tâm rồi *Chấm than*


Ý nghĩa không phải tự nhiên mà có, nó là do bản thân mình định để. Không có một khuôn khổ nào hay một công thức nào để đối chiếu, so sánh và kết luận rằng:"Nó rất có ý nghĩa với tôi." Tất cả chỉ là dựa theo cảm xúc mà hình thành thôi.



Ah~
Mấy ngày nay coi sa, với đọc fic nhiều nên đầu óc hơi lùng bùng. Bỏ quên cả bài kiểm tra mà còn quên luôn cả bài thuyết trình trước lớp. Rốt cuộc phải tận dụng 30' trên xe bus để tập thử =)). Vậy mà cũng đầu xuôi đuôi lọt. Mình thật là hay quá đi.



Tắm vào rồi có cảm giác sẽ ngủ ngon. Còn một yếu tố nữa là nhạc. Đột nhiên giờ quay lại với cái kiểu tắm và nghe nhạc trước khi ngủ.



Haizzz,
*Thở ra*
Mình muốn gặp Hạ quá. Hôm nay mình thật sự nghĩ là mình muốn làm cái gì đó cho người đó hay là mong muốn mình có khả năng chạy đến đỡ cho người ấy dù là một chút gì đấy. Vốn dĩ cho đến nay mình chưa làm được gì nhiều.
Cảm thấy áy náy với cưng ghê...

Oải quáQuên

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28