My Opera is closing 3rd of March

Diary

Day after day

Ngủ

,


Mấy ngày nay thiếu ngủ quá *Rầu*
Trời thì lành lạnh, thời tiết chiều lòng người vậy mà không ngủ được thì quá vô lý...
Rốt cuộc thức mấy đêm liền, đọc sách, kiếm chuyện làm đến khi mệt thiệt mệt thì lăn ra ngủ lúc nào không hay. Cảm giác giống như đang đì bản thân mình vậy T_____T. Nhưng thiệt tình không hiểu sao.


Chắc tại mình suy nghĩ nhiều quá.
Quá nhiều thức phức tạp để tiêu hao chất xám vào đó. Chán ghê.


Một người được gọi ra để lắng nghe tâm sự với lý do của một người khác rằng đang buồn. Thế nhưng đến khi gặp nhau nhìn thấy người kia vẫn bình thường, chẳng có gì là đang buồn cả. Người này cảm thấy như mình đang bị chơi xỏ và mất hứng thú. (Hứng thú là cái quái gì?)
Thật ra thì...
Tại sao không hiểu rằng dù tâm trạng đang buồn, được một người ở cạnh lắng nghe thì dĩ nhiên sẽ thấy vui, tự hài lòng phần nào đó.
Tâm trạng con người ai cũng rất phức tạp. Chẳng có cái định lý, công thức hay khuôn khổ nào cả.


Có vẻ như mùa đông sắp đến.
Mình không thích mấy. Nó chỉ khiến mình lười đi và thích ngủ hơn.
Môi lúc nào cũng khô và tay lúc nào cũng lạnh cóng.
Ahhh~
Chưa hoàn toàn đến mà chỉ tưởng tượng thôi đã thấy khó chịu.


Sau khi đi cắt tóc xong giờ cảm thấy hơi tiếc.
Giờ thắt bím tóc xấu hơn trước rồi *thở dài*. Khó khăn lắm mới tập tự thắt bím tóc cho mình mà.


Ah~
Tối nay trời cũng lành lạnh. Muốn ôm ai đó đi ngủ quá~~~

QuênNhức đầu

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28