My Opera is closing 3rd of March

Diary

Day after day

Chán + Nản

, ,


Lăn ra bệnh hai tuần nay, nản không thể nào nản hơn.
Nốc thuốc vào rồi nằm rên hừ hừ, chả học hành gì được. Nghĩ đến mấy ngày đi cày liên tiếp thấy mình cũng trâu bò thật.
Hôm qua chưa khỏi bệnh còn tày lanh tày lẹt đi hiến máu =)). Rốt cuộc không đc, hẹn lần sau :-h. Hematocrit dưới mức yêu cầu, kind of low. Chậc, bé lớn giờ mới bị thiếu iron, chán chưa.


Nghĩ mà chán. Không nói đến thì hơi chướng con mắt mà nói đến thì khéo lại bảo mình ghen ăn tức ở. Chả là mình chẳng thích kiểu cáo già giả dạng nai tơ ngây thơ vô (số) tội. Rõ ràng là biết mà cứ làm như rằng mình chả hay tí gì. Ấy là tự đào hố chôn mình ấy. Đặt trường hợp mình là thằng con trai mà có con bồ nói giọng đó thì dẹp nó lâu rồi.
Không phải là chuyện to tát gì. Chỉ đơn giản là đặt mình vào trường hợp người đối diện cảm thấy như đang bị lợi dụng rõ ràng. Nhiều đứa con gái chả hiểu nghĩ cái gi trong não. Hay là bộ óc chỉ nằm đó để lấp đi khoảng trống trong hộp sọ chứ chả có tác dụng làm gì? Hồi nó chưa có bồ thì nó lăn đùng ra chết? Hồi đó nó xoay xở thế nào? Gọi là bồ mà dám nó gọi là osin mình cũng tin. Hài ơi là hài.
Lóc chóc không có trí khôn nó thế.


Ây da~
Cày kéo coi cho hết bộ phim dù biết rằng kết thúc rất chi là buồn. Buồn não lòng~~~
Khóc đã đời luôn...
Mấy hôm sốt nằm một đống, nước mắt nước mũi gì cũng chảy ra dài dài. Mình ho hoài mình mệt quá. Nhưng cái lý do làm mình ngại uống thuốc là mình buồn ngủ. Ngủ quên thì sẽ không có giờ học. Việc làm cũng sẽ bị ảnh hưởng, không đi làm thì không có lương ah ;___;






Anh biết không,
Những gí em từng nói, em biết rằng anh không tin nhưng với em thì chả sao, tân đáy lòng em em biết rằng em đang rất nghiêm túc. Tự em biết rằng mình không xinh xắn, không thông minh, không giàu sang, không giỏi ăn nói, cũng chẳng có tài cán gì hơn người, chỉ có lòng thành thì tự tin không thua kém ai. Có người nhận ra cũng có người không. Có cũng đc mà không cũng không sao. Tình sâu duyên cạn. Duyên đến đó thì nghĩa cũng đến đó mà thôi. Rồi cũng chỉ là những người từng quen biết, đi ngang qua đời nhau trở thành hồi ức mà thôi.
Đừng!
Đừng làm gì để bản thân phải hối hận.

SickWhat to do?

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28