Nản
Wednesday, March 21, 2012 11:08:35 PM
Hay có thể nói là chán vô cùng.
Ay da,
Mình đã cố gắng để làm lơ đi rất nhiều thứ, toàn những thứ bực mình nhưng mà không cái này thì cũng cái khác ập đến =)). Rốt cuộc ngày qua ngày rút lại một chữ "Nản."
Ngày ngày ngủ không đủ giấc nên người cứ lờ đờ lờ đờ, tâm tính vì thế cũng không được tốt lắm. Gọi là cố gắng lắm mới không cáu bẵng. Cũng biết là cáu bẵng cũng chỉ là bản thân lên huyết áp chứ chẳng để làm gì. Hơn nữa, lúc nóng giận không kiềm chế được lại dễ nói nặng nói nhẹ, chừng lửa giận rút xuống thì quá muộn thì để thu những gì mình đã nói lại.
Gọi là mình suy nghĩ chu đáo, tính tới tính lui, nghĩ cho người ngày người kia mà chẳng ai hiểu. Cũng chẳng ai nghĩ cho mình. Có nên buồn không ta?
Còng lưng ra làm, lo cho người này người kia mà chẳng biết có còn ai nhớ đến mình. Thầy bói bảo tính mình hay lo lắng cho người này, người kia nhưng chuyện của bản thân thì phải tự thân vận động. Thầy bói cũng bảo hai vai nặng gánh, trước lo cho gia đình sau này lo cho chồng cho con. Xem ra mình ở vậy mà coi bộ tương lai tươi sáng hơn.
Chung quy là mình nản toàn tập.
Tuần rồi hận đời quá đi uốn tóc luôn, giờ nhìn nó gợn gợn, xoăn xoăn, mới đầu nhìn thì lạ mắt không quen mấy giờ nhìn riết cũng quen. Do mình tự nhiên muốn thay đổi, nhưng mà giờ lại mang tiếng đua đòi sửa soạn. Ay da, lại tiếp tục làm ngơ và cười cho qua chuyện.
Cái con rùa ấy, mình sẽ gọi nó là Chuối vậy. Nhưng mà thằng anh nó cũng có một bé Chuối khác. Để phân biệt thì mình sẽ gọi là Chuối Nhỏ và Chuối Lớn vậy.
Hai bé Chuối không biết chứ thằng anh của hai bé lạnh lùng không tả được. Chị muốn đập bẹp đầu hắn ra ghê cơ =)).
Hôm nay bạn làm bài test pharmacology không được nên đang hận đời. Ráng hận thêm tí nữa, rồi lại cắm đầu học cái khác. Ngày ngày cứ quiz với test, không nản thì uổng công đi học quá =)).












