My Opera is closing 3rd of March

Diary

Day after day

Hoa hồng


Ừ thì hoa mình thích nhất là hoa hồng


Mình cũng là bị sắc đẹp của nó mê hoặc.
Vốn dĩ cũng hứng thú với cây cảnh.
Có lẽ là cho đến 4 năm trước, ngày 8/3, chậu hoa chưa nở đã tàn.
Chuỗi sự việc diễn ra sau đó thật khiến con người ta sợ hãi. Chẳng muốn trở lại mà cũng chẳng có can đảm trải qua lần nữa.


Nhưng mà,
Đó đã là bốn năm về trước rồi.
*Vẫy vẫy tay*



Hôm nay mình nhận được một chậu hồng nhỏ. Nhỏ có thể trên bàn học. Có thể ngắm nó mỗi ngày, chờ nó lớn lên, nở bung ra. Chẳng biết có thể tươi được bao lâu. Dù sao thì cũng là cám ơn rất nhiều. Vẫn là của ít lòng nhiều. Chỉ cần có lòng cho dù là quà bé nhỏ vẫn đáng quý.


Hoa ah hoa :").

Tiếc gì?Ra là vậy ah?

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28