My Opera is closing 3rd of March

Diary

Day after day

Oh man

, , ,

Hóa ra không phải là quên trong xe.


Ngàn lần tạ lỗi với Nguyên vì quên phone ở nhà bạn ấy.
Tình hình chiến sự căng thẳng nên nhiều người gọi cho mình, chứ bình thường thì chẳng có ma nào gọi. Hơn nữa mình lại hay thức khuya dậy sớm học bài nên đặt alarm nhiều không kể đc =)). Tội bạn Nguyên không biết bị đống alarm đó đánh thức.


Sáng giờ mình bị quay lòng vòng, nhức đầu dã man ~.~.
Bài vở chưa xong mà giờ thì buồn ngủ quá =)).

Biết rồiKhó chịu thật

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28